TTO - Nếu như khán giả chỉ mất 90 phút để biết kết quả của tuyển Anh hay Đức có giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2010 diễn ra đêm 23-6 thì trận đấu quần vợt thuộc vòng 2 Wimbledon giữa John Isner và Nicolas Mahut cùng thời điểm đã mất đến 10 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa phân định kẻ thắng người thua.
Đêm 23-6, John Isner và Nicolas Mahut, hai tay vợt vốn không thuộc hạng sao trong làng quần vợt, đã mang đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Chỉ cần nhìn đồng hồ thi đấu cũng đủ biết trận đấu giữa hai đối thủ này hấp dẫn đến chừng nào.
Năm set đấu tranh tài, riêng set cuối cùng có tỉ số hòa lên đến 59-59, một kỷ lục trong làng quần vợt. Con số thời gian khủng khiếp mà Isner và Mahut tạo nên đã xô ngã thành tích về thời gian thi đấu dài nhất mà Fabrice Santoro và Arnaud Clement lập nên tại Roland Garros 2004 với 6 giờ 33 phút. Trong khi đó, kỷ lục của một trận đấu dài nhất tại Wimbledon trước đây thuộc về trận so tài giữa Pancho Gonzales và Charlie Pasarell vào năm 1969 với thời gian 5 giờ 12 phút.
Song song đó, đây còn là một trận đấu rất chất lượng khi cả hai tay vợt có tổng cộng 193 cú ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp) với 98 lần thuộc về Isner và 95 lần dành cho Mahut. Con số này vượt xa trận đấu có nhiều cú ace nhất Ivo Karlovic và Radek Stepanek lập được với 96 cú ace.
John Isner, tay vợt đến từ Mỹ, thậm chí sau trận đấu này còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Chúng tôi thi đấu mà không hề có một sự e ngại nào. Mahut giao bóng rất tốt và tôi đáp lại. Mọi chuyện chỉ có thế. Tôi không tin mình lại có một trận đấu dài đến thế. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa” - tờ Eurosport trích lời Isner.
Hôm nay, Isner và Mahut tiếp tục thi đấu để phân định thắng thua. Người thắng trong trận này sẽ tranh tài với Thiemo de Bakker, tay vợt người Hà Lan cũng có trận thắng theo kiểu marathon trước Santiago Giraldo với tỉ số 3-2 (6/7, 4/7, 6/4, 6/3, 5/7, 16/14).
Ở một số trận đấu khác thuộc vòng 2, những tên tuổi lớn đều thu được những chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3. Hạt giống số 1 Roger Federer phải khá vất vả mới khuất phục được Ilija Bozoljac với tỉ số 3-1 (6/3, 6/7, 6/4, 7/6). Có vẻ như Federer vẫn chưa thể tìm lại được phong độ của mình, bất chấp mặt sân cỏ tại giải Wimbledon được xem là “thánh địa” của Federer với 6 lần giành danh hiệu vô địch giải.
Không quá vất vả như Federer, hạt giống số 3 Novak Djokovic nhẹ nhàng gạch tên Taylor Dent ở vòng đấu này với chiến thắng sau ba set trắng (7/6, 6/1, 6/4). Còn hạt giống số 5 người Mỹ đồng thời là á quân của giải là Andy Roddick vượt qua Michael Llodra 3-1 (4/6, 6/4, 6/1, 7/6).
Trong khi đó, hạt giống số 7 người Nga Nikolay Davydenko là ngôi sao thuộc top 10 bị loại ngay tại vòng 2. Trong trận gặp Daniel Brands, Davydenko đã gác vợt với tỉ số 0-3 (6/7, 6/7, 1/6). Tuy thua, song khó có thể trách Davydenko bởi thành tích tốt nhất của tay vợt đến từ xứ sở bạch dương tại Wimledon trước đây chỉ là vào đến vòng 4.
Ở nội dung đơn nữ, những hạt giống mạnh như Venus Williams (2), Kim Clijsters (8), Justine Henin (17), Jelena Jankovic (4) tiếp tục duy trì được sự tịnh tiến khi không phạm phải sai lầm đáng tiếc nào trước những đối thủ dưới cơ để ghi tên mình vào vòng 3.
Dù vậy, một số tay vợt được ví là “ngựa ô” tại giải như Shahar Peer (13), Melanie Oudin (33) đã bất ngờ bị loại ngay tại vòng 2. Melanie Oudin thất bại trước Jarmila Groth với tỉ số 0-2 (4/6, 3/6), trong khi Shahar Peer để Angelique Kerber lội ngược dòng với tỉ số 1-2 (6/3, 3/6, 4/6).
NGỌC ĐIỆP (Theo Eurosport, Wimbledon)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận