TTO - Đội tuyển Iran đã xuất sắc đánh bại đối thủ Trung Quốc 3-1 trong trận chung kết diễn ra tại Tehran’s Azadi Hall vào rạng sáng nay 30-9 (giờ VN), để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt chức vô địch bóng chuyền nam châu Á.
Trong trận đấu trên, đội tuyển Iran có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà Azadi với sự "tiếp lửa" của 18.000 người hâm mộ. Còn đội tuyển Trung Quốc là đội giàu truyền thống ở giải với chín lần vào đến chung kết và ba lần đăng quang ngôi vô địch. Ở ván đầu tiên, người hâm mộ Iran suýt đứng tim khi Iran để thua Trung Quốc với tỉ số 22-25.
Thế nhưng với tinh thần thi đấu tuyệt vời, Iran đã xuất sắc giành chiến thắng ở các ván đấu tiếp theo với tỉ số 25-18, 25-19, 25-16. Như vậy Iran đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau bốn ván đấu với tổng tỉ số 97-78 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Á.
Chiến thắng này cũng giúp Iran đoạt suất tham dự giải World Cup bóng chuyền diễn ra tại Nhật vào cuối tháng 11 và nghiễm nhiên giành suất góp mặt ở vòng loại Olympic London 2012.
Không những thế, ngôi sao 22 tuổi Arash Kamalvand (Iran) cũng nhận danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất giải". Còn ở trận tranh huy chương đồng, Hàn Quốc đã đánh bại đội tuyển Úc 3-1 với tổng tỉ số 92-91 (25-22, 16-25, 26-24, 25-20). VĐV người Hàn Quốc Jeon Kwang In cũng nhận được danh hiệu "VĐV ghi bàn tốt nhất giải".
Ở giải đấu này, liên quan đến đội tuyển Iran còn có câu chuyện thú vị khi họ phải công khai xin lỗi người hâm mộ cả nước trên truyền hình do đã lỡ... bắt tay một nữ trọng tài. Cụ thể là sau một trận thắng tại giải, các cầu thủ nam đã vui mừng mà bắt tay với nữ trọng tài điều khiển trận đấu người Kyrgyzstan.
Điều đáng nói là ở Iran, những người Hồi giáo không tha thứ cho hành động nam bắt tay nữ nên sự việc đó đã khiến giới truyền thông Iran nổi giận, liên tục lên tiếng chỉ trích các cầu thủ Iran đến nỗi các cầu thủ Iran phải lên tiếng xin lỗi.
BẢO NGỌC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận