Phóng to |
| Ảnh: AP |
Trước trận đấu, tờ Bild của Đức đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Bayern về mối nguy hiểm mang tên “siêu Pippo” (biệt danh của Filippo Inzaghi). Nhưng mọi sự đề phòng đều vô nghĩa và Filippo Inzaghi tiếp tục trở thành “cơn ác mộng” của Bayern Munich khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho AC Milan ở phút 31.
Bàn thắng này sẽ là đề tài gây nhiều tranh cãi trong thời gian tới vì dường như Inzaghi rơi vào thế việt vị trước khi thoát xuống để thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt đưa bóng đi vào góc cao khung thành Bayern Munich. Nhưng dù sao đó cũng là bàn thắng rất đẹp. Từ một pha phản công trung lộ, tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf có pha đánh gót điệu nghệ loại toàn bộ hàng thủ của Bayern, giúp Inzaghi ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó bốn phút, Seedorf đã có pha đi bóng kỹ thuật qua hai hậu vệ Bayern Munich rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Oliver Kahn mở tỉ số cho AC Milan.
Sở dĩ nói Filippo Inzaghi là “cơn ác mộng” của Bayern Munich vì bàn thắng trên là bàn thắng thứ sáu của anh ghi vào lưới Bayern Munich trong năm lần họ đối mặt nhau. Và đặc biệt, thủ môn Oliver Kahn là người vào lưới “lượm banh” cho Inzaghi trong cả sáu bàn thắng đó.
Ngoài hai bàn thắng trên, ở trận đấu này hàng công AC Milan dưới sự dẫn dắt của Kaka chơi rất hiệu quả với nhiều cơ hội được tạo ra, đồng thời hàng thủ chơi rất chắc chắn giúp vô hiệu hóa hoàn toàn các tình huống tấn công của đội chủ nhà. Do đó thắng lợi 2-0 của AC Milan dù bất ngờ nhưng lại hoàn toàn xứng đáng.
Đó là điều mà chủ tịch CLB Bayern Munich, “huyền thoại” Franz Beckenbauer thừa nhận trên Đài truyền hình Đức: “AC Milan đã chơi tốt hơn chúng tôi trong trận đấu này. Tôi nghĩ điều Bayern thiếu trong trận đấu này là sự sáng tạo...”.
Còn HLV Ottmar Hitzfeld (Bayern Munich) thì: “Chúng tôi không có được những phẩm chất cần thiết để đánh bại AC Milan. Trong 15 phút đầu chúng tôi chơi tốt và tạo được hai cơ hội nhưng không biết tận dụng. Trong khi đó, Milan lại chơi quá hay và họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Là đội bóng khéo léo và thông minh, AC Milan chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của M.U ở trận bán kết”.
|
Ở trận đấu khác, Peter Crouch thực hiện pha đệm bóng cận thành ở phút 67 giúp Liverpool vượt qua PSV Eindhoven 1-0 trên sân nhà. Kết quả này giúp Liverpool trở thành đại diện thứ ba của Anh có mặt ở bán kết với thắng lợi chung cuộc 4-0 trước PSV sau hai lượt trận. Liverpool sẽ gặp Chelsea ở bán kết. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận