22/10/2010 07:33 GMT+7

Inter khốn đốn vì hat-trick của Bale

P.TẤN
P.TẤN

TT - Lượt trận Champions League rạng sáng 21-10 đã chứng kiến Inter Milan thắng Tottenham 4-3 với những diễn biến rất kịch tính.

Chỉ sau 35 phút, đội chủ sân San Siro Inter Milan đã dẫn Tottenham bốn bàn nhờ các pha lập công của Samuel Eto’o (hai bàn), Javier Zanetti và Dejan Stankovic. Không chỉ vậy, Tottenham chỉ còn mười người trên sân từ phút thứ 10 do thủ môn Gomes nhận thẻ đỏ.

Ox5rcJuR.jpgPhóng to
Bale (phải) ghi bàn thứ hai cho Tottenham trước nỗ lực cản phá của Zanetti - Ảnh: AFP

Khi nhiều CĐV Tottenham theo chân đội bóng đến Ý bắt đầu thở dài thất vọng trên khán đài sân San Siro, thì Tottenham vùng dậy để tạo nên những tình huống rất kịch tính. Tất cả đều gắn với công lao của tiền vệ cánh trái Gareth Bale.

Phút 52, Bale thực hiện pha độc diễn ngoạn mục vượt qua Zanetti bên cánh trái, rồi thâm nhập vòng cấm hạ Julio Cesar bằng cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Những phút cuối trận, Bale tiếp tục khiến hàng phòng ngự Inter lao đao bằng những pha đột phá bên cánh trái. Anh ghi thêm hai bàn chỉ trong hai phút 90 và 91. Tiếc là hat-trick của Bale không cứu được trận thua cho Tottenham bởi trước đó đại diện Anh bị thủng lưới quá nhiều.

Sau trận đấu, Bale nói: “Khi có bóng, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc chạy đua với thời gian để ghi bàn vào lưới đối phương. Nhưng Tottenham phải trả giá vì khởi đầu tệ hại. Thật thất vọng cùng cực vì trận thua trên đất Ý”.

Trận thắng thót tim này giúp Inter tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm, Tottenham xếp thứ hai với 4 điểm. Werder Bremen và FC Twente xếp sau với mỗi đội 2 điểm.

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên