Phóng to |
| Tiền đạo Bambang buồn bã trước trận đấu với Thái Lan |
Bằng giọng buồn bã, trợ lý trưởng đoàn bóng đá Indonesia Erizal Azhar cho biết: “Đêm qua (4-12), một số cầu thủ Indonesia đã không ngủ được vì buồn. Cũng dễ hiểu thôi vì Indonesia đã đặt mục tiêu ít nhất tìm được 1 điểm trước VN. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã trắng tay rời sân Hà Nội. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn một cửa duy nhất là phải thắng Thái Lan. Tuy còn cơ hội, nhưng thắng Thái Lan quả là nhiệm vụ nặng nề”.
Sau trận đấu với VN, một số cầu thủ Indonesia bị chấn thương nhẹ. Vết chấn thương mắt cá chân trái của Bambang lại tái phát. Tuy nhiên, ông Azhar nói Bambang có khả năng sẽ kịp hồi phục trước ngày 7-12. Điều làm đội Indonesia lo lắng nhất là họ sẽ mất tiền vệ tổ chức Edu Juanda (7) trong trận gặp Thái Lan do bị thẻ đỏ ở trận gặp VN.
Ông Azhar cho rằng mất Juanda - cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ vào loại bậc nhất bóng đá Indonesia là tổn thất không gì bù đắp nổi, nhất là trong trận đấu mà Indonesia cần giành trọn ba điểm. Đó là chưa kể ba trụ cột của Indonesia là Supriyono Salimin (10), Hary Syaputra (17) và Firmansyah (18) đã nhận thẻ vàng. Ông Azhar: “Nếu có thắng Thái Lan, chúng tôi có thể sẽ không còn đủ nhân lực để chơi ở bán kết”.
Trái ngược với không khí ảm đạm của Indonesia - các cầu thủ Thái tỏ ra rất lạc quan trước trận quyết định với Indonesia. Sáng qua 5-12, trong khi các cầu thủ Indonesia còn nằm ỳ tại khách sạn thì Thái Lan đã dậy từ sớm và có buổi tập nhẹ nhả sức. Trông các cầu thủ Thái rất lạc quan. Họ cười đùa vui vẻ, trò chuyện thân mật với HLV Carvalho. Tại tiền sảnh khách sạn Fortuna sau buổi tập, tiền vệ Sakda (6) đã nói đùa với các phóng viên rằng bây giờ Thái chỉ... ngán VN! Anh dự báo Thái và VN có thể sẽ gặp lại trong trận chung kết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận