21/11/2011 21:32 GMT+7

Indonesia lại "chết" trên chấm phạt 11m ở sân nhà

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Cách đây 14 năm, khi SEA Games được tổ chức tại Jakarta, đội Indonesia cũng đã thua Thái Lan trên chấm 11m và nhìn người Thái đoạt HCV bóng đá. Tối nay 21-11, một kịch bản cũng diễn ra tương tự, chỉ có điều Malaysia đóng thế vai của Thái Lan.

U-23 Indonesia thua U-23 Malaysia 3-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu.

Khi kết thúc trận đấu, gần như mọi người đều có chung cảm tưởng rằng: đội nào vô địch cũng xứng đáng. Quả thật vậy, Indonesia và Malaysia đã cống hiến cho khán giả trận đấu dài nhất SEA Games 26 và cũng là trận đấu hay nhất của giải. Cả Indoensia và Malaysia đều đã chứng tỏ được rằng họ là hai đội hay nhất giải.

Bước vào trận đấu, với sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông đặc kín trên khán đài sân Bung Karno, Indonesia vào cuộc tưng bừng. Tận dụng lợi thế về thể lực, đội chủ nhà đẩy tốc độ lên nhanh ngay từ đầu trận và họ cũng đã có được bàn thắng từ rất sớm.

I3v7kCWo.jpgPhóng to
Thủ môn Fahmi phạm sai lầm trong pha bóng Gunawan ghi bàn. Nhưng đó cũng là lỗi lầm duy nhất trong trận của anh - Ảnh: Sĩ Huyên

Phút thứ 5, từ pha đá phạt góc của Okto, trung vệ Gunawa bật cao đánh đầu mở tỷ số. Trong bàn thua này, lỗi có phần thuộc về thủ môn Fahmi khi anh đã lao ra không hợp lý. Tuy nhiên đây là lỗi lầm duy nhất trong trận của thủ môn này.

Đây là trận đấu duy nhất tại SEA Games 26, Malaysia bị dẫn bàn trước. Và đây là cơ hội để người hâm mộ thấy được bản lĩnh của Malaysia. Dù bị dẫn bàn, lại chơi dưới sức ép khủng khiếp của khán giả trên khán đài và chống lại sự hưng phấn của các cầu thủ Indonesia, nhưng Malaysia vẫn chơi rất bình tĩnh, tổ chức trận đấu. Dưới sự dẫn dắt của đầu tàu Baddrol, Malaysia vẫn tự tin sau khi bị dẫn bàn. Và họ đã được tưởng thưởng xứng đáng.

GIJFKtfA.jpgPhóng to
Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ Indonesia - Ảnh: Sĩ Huyên

Phút 36, Baddrol tranh chấp bóng quyết liệt rồi dẫn bóng xuống sát biên, bấm bóng điệu nghệ vào trung lộ, làm lỡ đà hàng phòng ngự Indonesia để Asrarudo bay người sát cỏ đánh đầu chìm đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới.

Bước sang đầu hiệp hai, thậm chí Malaysia là đội chiếm được ưu thế, vây hãm khung thành đội chủ nhà. Lúc này Indonesia tận dụng tối đa nhưng pha phản công nhanh với tốc độ và sự càn lướt của Okto và Bonai. Thế trận liên tục xoay chiều, khi Malaysia tấn công, Indonesia phản công và ngược lại. Hai đội cống hiến liên tục những pha bóng đẹp mắt cho khán giả.

AcTyZaDl.jpgPhóng to
Một pha cứu thua của thủ môn Kurnia - Ảnh: Sĩ Huyên

Và để cho trận đấu diễn ra được sôi nổi như vậy, cũng phải kể đến năng lực rất tốt của tổ trọng tài ngày hôm nay. Trọng tài biên cánh phải đã hai lần căng cờ bắt việt vị khi Indonesia ghi bàn và trọng tài biên cánh trái cũng một lần căng cờ báo việt vị lúc Malaysia ghi bàn. Đó đều là những quyết định chính xác.

Ngoài ra trọng tài chính cũng đã thổi rất công tâm trong các pha bóng quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Và dĩ nhiên trọng tài cũng vài lần bị cầu thủ sử dụng tiểu xảo để qua mắt.

Sau 120 phút thi đấu quyết liệt và sôi nổi, tỷ số vẫn là 1-1. Và phải bước vào loạt sút luân lưu 11m.

HSGqQ9rN.jpgPhóng to
Pha tranh bóng trong trận chung kết - Ảnh: Sĩ Huyên

Lãnh ấn tiên phong cho Indonesia là Bonai. Anh sút bóng sát cột dọc đi vào lưới. Thủ môn Fahmi đã bay đúng hướng nhưng không thể với tới bóng. Việc Fahmi bay đúng hướng và rất sát cột đã tạo áp lực lên các cầu thủ thực hiện quả luân lưu của Indonesia.

Và ngay trong lượt sút thứ hai, Gunawan đã sút bóng dội cột. Lúc này Fahmi cũng đã nhảy đúng hướng. Và Fahmi đã trở thành người hùng của Malaysia khi phá được cú sút của Ferdinand ở loạt sút cuối cùng. Trước đó hai cầu thủ Indonesia là Egi và Rahman đã sút thành công.

Về phần Malaysia, họ chỉ sút hỏng 1 quả duy nhất của Saarani, bị thủ môn Kurnia phá được. Còn lại Jasuli Mahami, Othamn, Fahli và Baddrol đều sút thành công. Đặc biệt trong quả sút cuối cùng, cú sút của Baddrol đã bị chân thủ môn Kurnia chạm được. Bóng khựng lại nhưng vẫn tiếp tục đập đất rồi lăn vào lưới.

Thắng Indonesia, Malaysia tiếp tục là "bá chủ" bóng đá Đông Nam Á khi 2 lần liên tiếp đoạt HCV bóng đá tại SEA Games 2009 và 2010. Xen giữa đó là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên