27/08/2013 22:12 GMT+7

IBL: “mỏ vàng” của các ngoại binh lão tướng

T.PHÚC
T.PHÚC

Dù giải đã đi đến vòng bán kết với nhiều tiếng khen và cũng không ít lời chê nhưng IBL 2013 thật sự là mảnh đất màu mỡ đối với những tay vợt ngoại binh lão tướng trước khi giã từ sự nghiệp.

Đầu năm 2013, cựu nữ tay vợt số 1 thế giới Tine Baun (34 tuổi, Đan Mạch), người có gần 20 năm cầm vợt, đã tuyên bố giã từ sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình và theo học về sức khỏe - dinh dưỡng. Tuy nhiên, sau gần năm tháng xả hơi, Tine Baun đã tạm gác chuyện gia đình và học hành để tái xuất tại IBL 2013. Có lẽ cô không cưỡng nổi sức hút mãnh liệt từ bản hợp đồng trị giá 30.000 USD với đội Mumbai Masters cho gần hai tuần thi đấu.

Có lẽ vì lớn tuổi và ít tập luyện nên Tine Baun không có được phong độ tốt nhất khi thua ba trong bốn lần được ra sân cho Mumbai Masters.

Một cái tên lớn nữa đã tái xuất sau khi gác vợt là cựu vô địch Olympic người Indonesia Taufik Hidayat (đội Hyderabad Hotshots, trị giá hợp đồng thuê đấu giải 15.000 USD). Đến thời điểm hiện nay, tay vợt 32 tuổi này mới thi đấu một trận và thua chóng vánh trước tay vợt người Malaysia Daren Liew (đội Krissh Delhi Smashers) với tỉ số 0-2.

Ngoài Baun và Hidayat, IBL 2013 còn nhiều ngôi sao đã bước qua hàng “băm” như: Joachim Fischer Nielsen (Đan Mạch, 35 tuổi, trị giá 35.000 USD), Carsten Mogensen (Đan Mạch, 30 tuổi, trị giá 50.000 USD) hay tay vợt nữ số 3 thế giới người Đức Juliane Schenk (Đức, 30 tuổi, trị giá 90.000 USD)...

Các ông chủ tại IBL 2013 cũng nổi tiếng về sự rộng rãi của mình. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Nguyễn Tiến Minh nói: “Trừ đội của tôi, tất cả các đội vào đến bán kết đều được thưởng lớn. Chẳng hạn, sau chiến thắng 3-2 trước Pune Pistons để giành quyền vào bán kết, mỗi thành viên đội Awadhe Warriors được ông chủ thưởng nóng căn hộ trị giá cả trăm ngàn USD”.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên