TTO - Chỉ có một cửa là phải thắng Hy Lạp mới sống lại hi vọng vào tứ kết. Ở thế cùng đường, Czech đã làm nên chuyện. Dưới đây là bài bình luận của HLV Trần Minh Chiến.
Lối chơi tấn công phủ đầu đã giúp Czech sớm áp đặt thế trận có lợi cho mình và đầy đối thủ vào thế bị động thông qua việc đá nhanh, bắt người rất sát trên toàn sân. Trong khi Hy Lạp chưa kịp ổn định đội hình thì bị đối phương đánh tới tấp và quỵ ngã từ sớm.
Cái hay của Czech là khi nắm thế chủ động, họ đã phát hiện ra khoảng trống rất lớn giữa hậu vệ trái Holebas với trung vệ Katsouranis. Hai bàn thắng cách nhau ba phút của Czech đều nhờ vào việc khoét thẳng vào khoảng hở ấy.
Lý giải về bàn thua của Czech, hay nói chính xác hơn là lỗi của thủ môn Peter Cech, cựu danh thủ Trần Minh Chiến cho rằng hãy thông cảm cho người giữ thành này, chấn thương nặng ở đầu cách đây đôi năm đã và đang là nỗi ám ảnh với anh. Khi nhào ra bắt bóng, anh thấy bóng của đồng đội ập đến nên hoảng hốt để bóng tuột khỏi tay.
Chỉ có dân đá bóng mới thông cảm cho nhau về tai nạn nghề nghiệp như vậy. Một lần bị trúng tên thì con chim nào cũng sợ cành cong! Cầu thủ đẳng cấp quốc tế dù có giỏi đến mấy, rồi cũng có lúc phạm sai lầm hết sức nhỏ nhặt.
Peter Cech phạm sai lầm, nhưng đội Cech vẫn có được chiến thắng đầu tay. Hậu vệ Holebas và trung vệ Katsouris sai lầm khiến Hy Lạp bại trận. Cửa sống và cửa tử rộng mở với cả hai, và họ phải tự quyết số phận của chính mình- giành vé vào tứ kết- ở lượt đá cuối cùng vòng bảng…
HLV TRẦN MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận