19/05/2019 11:02 GMT+7

Huyền thoại Astérix và chuyện tác giả vẫn tiếp tục ‘sáng tác’ sau khi chết

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Nhiều thế hệ bạn đọc Việt coi bộ ‘truyện tranh bất hủ mọi thời đại’ - Những cuộc phiêu lưu của Astérix - là một phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng có lẽ không nhiều người biết câu chuyện cảm động: tác giả vẫn tiếp tục "sáng tác" sau khi… chết.

Huyền thoại Astérix và chuyện tác giả vẫn tiếp tục ‘sáng tác’ sau khi chết - Ảnh 1.

Hai tập đầu tiên trong bộ 'Những cuộc phiêu lưu của Astérix' vừa được Nxb Kim Đồng cho ra mắt độc giả Việt sau hơn 20 kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1998 - Ảnh: Nxb Kim Đồng

Bộ truyện tranh bất hủ mọi thời đại

Những cuộc phiêu lưu của Astérix - một di sản của văn hóa Pháp, xứng đáng là bộ truyện tranh bất hủ mọi thời đại - đến Việt Nam lần đầu tiên cách nay 21 năm, vào năm 1998, cũng do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.

Lần này, kỷ niệm 60 năm ra đời của bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới của tác giả René Goscinny và Albert Uderzo, Nxb Kim Đồng đã mua bản quyền chính thức và xuất bản bộ truyện.

Sách được làm tỉ mỉ, đẹp hơn, đồng thời phần nội dung cũng được dịch lại cho phù hợp với sự phát triển của ngôn ngữ sau hơn 20 năm. Hai tập đầu tiên trong bộ sách - Người Gaulois và Chiếc liềm vàng - đã được ra mắt công chúng toàn quốc từ 10-5.

Theo Nxb Kim Đồng, bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Astérix xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí truyện tranh dành cho thiếu nhi Pilote vào ngày 29-10-1959, đến nay đã được chuyển ngữ sang 107 thứ tiếng, xuất bản gần 400 triệu bản trên toàn thế giới.

Tính đến nay, bộ truyện tranh đã có 37 tập, và vẫn được tiếp nối.

Truyện đã được chuyển thể thành 12 bộ phim: 8 phim hoạt hình và 4 phim người đóng. Ngoài ra còn có rất nhiều game xây dựng xung quanh các nhân vật trong truyện.

Cái chết đột ngột và câu chuyện đẹp về cặp đôi tác giả

Bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Astérix gắn liền với tên tuổi tác giả René Goscinny (viết nội dung) và Albert Uderzo (vẽ minh họa).

Ngày 5-11-1977, khi bộ truyện đang ở đỉnh cao thành công thì René Goscinny qua đời đột ngột sau một cơn đau tim khi mới 51 tuổi.

Ông là một nhà văn và biên kịch truyện tranh người Pháp gốc Ba Lan, được coi là người đi tiên phong trong nghề biên kịch nội dung cho truyện tranh ở Pháp vốn trước đó chưa từng tồn tại.

Ngoài Những cuộc phiêu lưu của Astérix (Albert Uderzo minh họa), ông còn là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng khác như: Lucky Luke (Morris minh họa), Iznogoud (Jean Tabary minh họa)...

Năm 1964, René Goscinny được trao giải thưởng Prix Alphonse Allais dành cho tác phẩm hài với tập truyện Nhóc Nicolas và các bạn thuộc bộ Nhóc Nicolas.

Năm 1967, ông được trao danh hiệu Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật (Chevalier des Arts et Lettres) của Chính phủ Pháp. Ông còn được tặng huân chương Ordre national du Mérite, một trong những phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Pháp.

René Goscinny được coi là một trong những tác giả truyện tranh Pháp nổi tiếng nhất và cũng là một trong những nhà văn Pháp được biết tới nhiều nhất trên thế giới với khoảng 500 triệu ấn bản đã được lưu hành bằng nhiều thứ tiếng.

Tên của Goscinny được đặt cho một con phố của Paris - phố René Goscinny và 1 công viên giải trí ở gần Paris, cùng  nhiều trường học, thư viện trên đất Pháp. Trường trung học Pháp duy nhất ở Ba Lan cũng được đặt tên René Goscinny. 

Sự ra đi đột ngột của Goscinny khi bộ truyện đang ở đỉnh cao thành công, là một cú sốc lớn đối với Uderzo. Đến lúc đó, hai người mới chỉ hoàn thành xong tập thứ 22.

Quá đau buồn và hụt hẫng trước sự ra đi của người cộng sự tuyệt vời, Uderzo sau một thời gian khủng hoảng đã quyết định tiếp tục sáng tác một mình, mặc dù với tốc độ khá chậm khi ông phải đảm nhiệm thêm cả phần nội dung của người cộng sự tài năng đã qua đời.

Điều đặc biệt, để tỏ ý tôn trọng người bạn và đồng nghiệp quá cố, Uderzo vẫn giữ tên Goscinny trong liên danh tác giả của bộ truyện.

Những cuộc phiêu lưu của Astérix lấy bối cảnh 50 năm trước Công nguyên, khi toàn bộ xứ Gaule bị quân viễn chinh La Mã xâm chiếm. Thế nhưng, vẫn còn đó một ngôi làng Gaulois bất khuất đã vùng lên kháng chiến, chống lại quân xâm lược.

Chính trong những giờ phút nguy nan, Astérix và Obélix, hai anh chàng người Gaulois quả cảm, thông minh đã hiện lên như linh hồn của cuộc kháng chiến, là những người anh hùng thời đại.

Nhờ thuốc thần lực của vị pháp sư già, họ sở hữu sức mạnh vô song, cùng nhau kề vai sát cánh bên những người anh em trải qua bao cuộc phiêu lưu hài hước và kì thú trong không gian hoang sơ và cổ kính của Tây Âu xa xưa.

Tấm áo mới cho bộ truyện tranh Asterix Tấm áo mới cho bộ truyện tranh Asterix

TT - 33 tập truyện tranh trong bộ truyện về người anh hùng Asterix của ngôi làng Gaulois sẽ được khoác tấm áo mới qua công nghệ kỹ thuật số hiện đại để vẽ lại thành truyện tranh màu với những đường nét tươi mới trên khổ truyện to hơn bộ cũ 10cm.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên