
VĐV Ratchanok Intanon giành được hai tấm HCV ở nội dung đơn nữ và đồng đội nữ cầu lông tại SEA Games 33 - Ảnh mạng xã hội
Hôm 3-1, "tượng đài" cầu lông Thái Lan - May Ratchanok đã đăng tải hình ảnh những tấm HCV cô vừa giành được tại kỳ đại hội trên sân nhà ở SEA Games 33.
Đáng chú ý bên trong bức ảnh, lớp mạ vàng rực rỡ bắt đầu bong tróc lỗ chỗ, để lộ lớp kim loại khác bên trong, dù cô mới chỉ sở hữu chúng vài tuần.
Trên trang Facebook cá nhân, May Ratchanok không khỏi thốt lên đầy hài hước: "Ôi không! Đừng nói với tôi bên trong là sô cô la giống như mấy loại kẹo hồi nhỏ tôi hay ăn nhé!".

Hình ảnh chiếc HCV SEA Games 33 được VĐV May Ratchanok đăng tải - Ảnh: Thairath
Dòng trạng thái của cựu VĐV cầu lông số 1 thế giới nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ vừa buồn cười vừa ngạc nhiên trước chất lượng khó tin của những tấm huy chương tại một sự kiện tầm cỡ khu vực.
Hàng loạt bình luận dí dỏm xuất hiện như: "Chưa đầy một tháng đã 'bay màu' rồi sao?" hay "Có lẽ ban tổ chức muốn May thử nếm xem có vị ngọt không chừng".
Tại SEA Games 33, May Ratchanok đã có màn trình diễn xuất sắc khi mang về hai tấm HCV ở nội dung đơn nữ và đồng đội nữ. Đây không chỉ là những dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp của cô mà còn được xem là lời chia tay ngọt ngào với đấu trường SEA Games sau nhiều năm cống hiến.
Hiện tại sự việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng thể thao Đông Nam Á, trong khi nhiều người vẫn tò mò chờ đợi lời giải thích từ phía ban tổ chức SEA Games 33 chủ nhà Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận