![]() |
Thật sự em thấy thất vọng vì trước giờ em nghĩ anh là người đàng hoàng, nghiêm túc. Anh lớn hơn em 7 tuổi, có việc làm ổn định, lại đẹp trai... Còn em đang là SV năm cuối, chưa có gì trong tay để nghĩ đến chuyện hôn nhân trong khi anh nói anh muốn tạo dựng một mái ấm. Em hiểu những điều đó nhưng không hiểu sao anh hành động như vậy?
Qua cách nói chuyện của anh, em không nghĩ anh là người đùa giỡn với tình yêu, nhưng sao em vẫn thấy hụt hẫng và bây giờ là chán nản, chẳng muốn quen nữa. Xin cho em một lời khuyên. (V.Đ)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Sự hụt hẫng và chán nản đang thực sự ngự trị trong tâm hồn bạn. Chương trình đồng tình với những cảm nhận của chính bạn. Sự hụt hẫng về một con người, sự chán nản trong mối quan hệ yêu đương thực sự rất đau khổ và mệt mỏi. Tuy nhiên, vấn đề “tỏ tình” mà bạn đề cập cũng khá mơ hồ cho nên chúng tôi cũng chưa thật sự hình dung chính xác được.
Cũng phải trách bạn đấy chứ không nên chỉ trách anh ấy. Tại sao chưa hiểu về nhau mà bạn lại vội vàng chấp nhận đến quán cà phê không đèn? Tại sao bạn lại không tỏ thái độ một cách thật sự nghiêm khắc và cứng rắn?
Trong trường hợp này, giải pháp tốt nhất là hãy thực sự bình tĩnh và quan sát, lắng nghe. Nếu anh ấy cho rằng anh ấy thương bạn và muốn kết thân đúng nghĩa, nghiêm túc với bạn và đặc biệt là mong muốn có một gia đình đúng nghĩa thì anh ấy phải lên tiếng một cách cụ thể bằng hành động. Nếu anh ấy thực sự thương bạn, có thể thông cảm về sự vội vã quá mức hay quan niệm quá thoải mái trong suy nghĩ và hành động của anh ấy để tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ.
Nếu như anh ấy vẫn lặng im trong một khoảng thời gian dài mà lại rất tiếc một lời xin lỗi, một sự thành tâm thiện ý thì chắc bạn đã hiểu anh ấy là người như thế nào và anh ấy yêu điều gì ở bạn. Chúc bạn hãy bình tĩnh, cố tạo cơ hội cho mình và cho anh ấy nhưng phải thực sự sáng suốt và kiên định, bạn nhé!
* Lúc còn là sinh viên em đã yêu C., người học cùng lớp. Bọn em cũng đã nghĩ là sẽ kết hôn nhưng rồi ra trường em lại về quê vì không tìm được việc làm ở quê của anh ấy (quê em và anh ấy cách nhau gần 300 cây số).
Hiện tại em đã tìm được một công việc rất tốt, và tại đây em đã gặp anh T. Anh ấy tuy chưa bao giờ nói yêu em nhưng những hành động quan tâm của anh ấy với em cũng làm em hiểu được điều đó.
Em đã nói cho C. biết là hiện giờ không thể tiếp tục vì nhiều yếu tố của cuộc sống và cũng cho T. biết về mối quan hệ giữa em và C. Anh T đã sẵn sàng chấp nhận và bảo đó là chuyện quá khứ của em, quan trọng là bây giờ em đã ở bên anh ấy.
T. đã giới thiệu em với bạn bè, gia đình và mọi người đều ủng hộ tụi em. Em biết T. là người đàn ông lý tưởng và em rất hạnh phúc khi ở bên T. Nhưng bây giờ C. hay nhắn tin cho em nói những lời yêu thương làm em thấy rất không vui. Em không muốn làm tổn thương C. vì em nghĩ nếu không yêu nhau được vẫn có thể là bạn của nhau. Em phải làm gì, phải nói gì với C. để C. hiểu và chấp nhận? (K.T.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chuyện của bạn và T. đã tương đối nhưng cũng đừng nên quyết định vội vàng gì cả. Từ tình yêu đến hôn nhân vẫn còn những khoảng cách nhất định, vẫn còn những khó khăn và thử thách rất lớn, rất xa. Vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn đó là chuyện làm thế nào để giải quyết mối quan hệ với C. một cách êm đẹp và an toàn nhất. Giải quyết mối quan hệ này sao cho chính mình cũng cảm thấy đừng ray rứt và đừng làm tổn thương C. hay là làm tổn thương C. trong chừng mực ít nhất có thể có.
Chia tay khi đã từng có quá nhiều dự định, thậm chí kể cả chuyện kết hôn nhưng điều kiện để đến với nhau đã quá khó khăn. Đừng nghĩ rằng chuyện này chỉ cần một ngày hay một tháng là giải quyết xong. Chính mình cũng đã hứa hẹn, chính mình đã làm cho người khác hy vọng về mối quan hệ này sẽ đi đến đích cho nên mình phải chịu trách nhiệm. Không trách bạn nhưng chắc là bạn không buồn khi chúng tôi cho rằng bạn quá vội vàng chứ, bạn cũng làm khổ người ta rồi chứ???
Trong thời gian đầu khi anh ấy nhắn tin thì đành phải chịu khó một tí, hãy tập thói quen tắt máy thật sớm và xóa hết tin nhắn nếu đó là tin mình không muốn xem, hãy nói lời xin lỗi, hãy kéo khoảng cách trò chuyện hay thậm chí là gặp gỡ dài ra thì hy vọng rằng người ấy sẽ dần dần hiểu và chấp nhận.
Hy vọng rằng bạn chia tay với C. vì không thể đến được với nhau chứ không phải vì sự xuất hiện của T. Hy vọng rằng bạn đừng bao giờ lặp lại những chuyện tương tự như hứa vội rồi lại rút vội. Hãy thật sự trân trọng tình cảm của mình và của người khác, bạn nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận