28/08/2015 06:36 GMT+7

Hung thủ giết 2 phóng viên Mỹ từng làm mất lòng đồng nghiệp

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Hung thủ sát hại hai phóng viên Mỹ khi đang truyền hình trực tiếp không được lòng đồng nghiệpnhưng không có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Hung thủ Vester Lee Flanagan - Ảnh: Reuters
Hung thủ Vester Lee Flanagan - Ảnh: Reuters

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của WDBJ-TV Jeffrey Marks cho biết như vậy khi nói về Vester Lee Flanagan, hung thủ bắn chết hai phóng viên khi họ đang làm truyền hình trực tiếp. 

“Tôi không nghĩ rằng anh ta có vấn đề thần kinh. Chúng tôi chỉ biết rằng anh ta làm việc không tốt” – ông Marks nói.

Theo ông này, Vester Lee Flanagan vượt qua tất cả các kỳ kiểm tra đầu vào tại đài. Tuy nhiên mọi việc lại trở nên tồi tệ kể khi WDBJ tuyển dụng anh này.

“Hành vi của Vester làm mất lòng rất nhiều người ở trung tâm tin tức” – Marks nói.

Flanagan, 41 tuổi, là phóng viên đài WDBJ ở Roanoke, Virginia từ tháng 3-2012 đến tháng 2-2013. Anh này bị sa thải vì làm việc kém và thường có hành vi gây lo ngại.

Tuy nhiên, ABC News từng cho biết Flanagan bị kỳ thị vì anh này đồng tính và là một phóng viên da đen.

Marks cho biết đài truyền hình sẽ ngay lập tức mở cuộc điều tra việc phân biệt đối xử đối với Flanagan.

Hôm 26-8, Flanagan bắt chết hai đồng nghiệp Alison Parker, 24 tuổi, và quay phim Adam Ward, 27 tuổi, khi họ đang thực hiện một chương trình phỏng vấn trực tiếp. Sau đó, hung thủ tự sát.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên