12/03/2012 00:02 GMT+7

"Hùm xám" vui hớn hở

DUY TRIỀU (Munich)
DUY TRIỀU (Munich)

TT - Gần ba giờ sau khi đè bẹp Hoffenheim 7-1 ở vòng 25 Giải vô địch Đức (Bundesliga), “hùm xám” Bayern Munich (B.M) đón nhận thêm tin vui khác: đối thủ số 1 của họ trong cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga là đương kim vô địch Borussia Dortmund bị tân binh Augsburg cầm chân 0-0.

TT - Gần ba giờ sau khi đè bẹp Hoffenheim 7-1 ở vòng 25 Giải vô địch Đức (Bundesliga), “hùm xám” Bayern Munich (B.M) đón nhận thêm tin vui khác: đối thủ số 1 của họ trong cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga là đương kim vô địch Borussia Dortmund bị tân binh Augsburg cầm chân 0-0.

Như vậy, “hùm xám” chỉ còn kém Dortmund (56 điểm) 5 điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể được “hùm xám” san lấp nếu họ thể hiện phong độ ấn tượng như ở trận đại thắng trước Hoffenheim.

Đúng là đã lâu lắm rồi CĐV B.M mới được xem đội bóng con cưng thi đấu một trận hay như vậy. Tội nghiệp cho Hoffenheim vì họ không may gặp phải “cọp” đúng lúc đang nổi cơn giận! Những Robben, Ribery, Kroos hay Gomez chơi bóng như “lên đồng” khiến khán giả trên sân Allianz Arena có cảm giác mỗi khi B.M tấn công là bàn thắng sẽ được ghi. Chỉ sau 35 phút, B.M đã ghi năm bàn thắng khiến gương mặt HLV đội Hoffenheim Markus Babel buồn như đưa đám trên băng ghế huấn luyện. Trong bảy bàn thắng của B.M có ba bàn của Gomez, hai của Robben, còn Ribery và Kroos mỗi người ghi một bàn.

Người vui nhất với trận thắng này chính là HLV đội B.M Jupp Heynckes. Trong bối cảnh báo chí Đức liên tục đưa những thông tin bất lợi nhắm vào chiếc ghế HLV trưởng sau chuỗi trận bết bát vừa qua của “hùm xám”, ông Heynckes chẳng khác gì người nhặt được vàng nhờ trận thắng to trên. Sau trận đấu, HLV Heynckes nói với báo chí Đức là B.M đã thể hiện màn trình diễn đẳng cấp. Ông nói với tờ Bild: “Thật thích thú khi được xem đội nhà trình diễn lối đá đẹp như vậy”.

Trong khi đó, Robben - cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình B.M - cho rằng trận thắng đậm trước Hoffenheim sẽ tiếp thêm niềm tin cho B.M trong cuộc đua giành đĩa bạc.

Đêm mai 13-3, “hùm xám” sẽ tiếp Basel (Thụy Sĩ) trên sân nhà Allianz Arena ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League. Đoàn quân của HLV Jupp Heynckes buộc phải đảo ngược kết quả trận lượt đi thua 0-1 trên sân khách mới có thể giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết.

Dù Basel rất khó chịu nhưng nhìn vào màn trình diễn của các học trò HLV Jupp Heynckes trong trận gặp Hoffenheim, CĐV đội B.M rất yên tâm, thậm chí họ đang nghĩ tới chuyện đội nhà sẽ trút giận bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới Basel.

Thật khó mường tượng gương mặt sẽ rạng ngời cỡ nào của HLV Heynckes và các học trò nếu B.M tiếp tục đại thắng trước Basel.

DUY TRIỀU (Munich)

DUY TRIỀU (Munich)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên