![]() |
Huh Jung Moo cúi chào người hâm mộ Hàn Quốc - Ảnh: Reuters. |
Trong cuộc họp báo ngày 2-7, chiến lược gia 55 tuổi này nói: “Các thành viên trong gia đình tôi bị tổn thương rất nhiều. Tôi muốn có thời gian dành cho bản thân và gia đình. Tôi quyết định không tiếp tục dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Sự ra đi của tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho các HLV khác”.
Huh Jung Moo từng khoác áo CLB PSV Eindhoven của Hà Lan thập niên 1980, vẫn còn 30 tháng mới hết hạn hợp đồng. Trước đó, chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc Cho Chung Yun cũng muốn giữ Huh Jung Moo, vì việc lọt qua vòng bảng World Cup 2010 là thành tích cao nhất mà bóng đá Hàn Quốc đạt được kể từ sau năm 2002.
Được bổ nhiệm thay cho ông Pim Verbeek chuyển sang tuyển Úc, Huh Jung Moo bị chỉ trích khá nhiều sau trận thua đậm 1-4 trước Argentina ở vòng bảng. Sau đó, Hàn Quốc bị Uruguay đánh bại 1-2 ở vòng 1/16. Bà Choi Mi Na, vợ ông Huh Jung Moo, phát biểu trên tờ Chosun Daily: “Tôi nói với anh ấy nên nghỉ. Gia đình đã chịu tổn thương rất nhiều từ khi anh ấy làm HLV trưởng”.
* Sau khi HLV tuyển Nhật Takeshi Okada công khai ý định từ chức, truyền thông Nhật đã công bố tên 2 ứng cử viên thay thế là HLV của Chile Marcelo Bielsa và HLV người Argentina Jose Pekerman.
![]() |
Bielsa sẽ rời Chile sang Nhật? - Ảnh: Reuters. |
Trả lời phỏng vấn tờ Nikkan Sports, giám đốc kỹ thuật của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) ông Hiromi Hara nói: “"Kinh nghiệm là quan trọng nhưng chúng tôi cũng không muốn vội vàng. Chúng tôi đang đánh giá. Ứng cử viên phải là người yêu nước Nhật”.
Nhiệm vụ đầu tiên của tân HLV trưởng tuyển Nhật sẽ là giành cúp châu Á tổ chức ở Qatar vào tháng 1-2011.
* Trong khi HLV tuyển Nhật và Hàn Quốc ra đi dù vượt qua vòng bảng, HLV Ricki Herbert của New Zealand vẫn được tín nhiệm sau khi dẫn dắt đội bóng châu Đại Dương có thành tích bất bại ở World Cup 2010.
Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá New Zealand, ông Michael Galding khẳng định thông tin trên: “Đội tuyển đã mang niềm tự hào về cho đất nước. Ricki vẫn sẽ được ủng hộ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận