Hứa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nào, các em lấy giấy bút ra để chúng ta tập viết bài “Tôi đi học”: Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường...

- Dạ thưa cô, hôm khai trường không thấy những đám mây bàng bạc, và tía em giải thích là do khói xe nhiều, gây ô nhiễm nên chẳng thấy được mây.

- Thôi, đừng nhiều chuyện. Viết tiếp này: Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

- Cô ơi, em ứ thích ngày khai trường - tiếng một cô bé phụng phịu.

- Tại sao thế?

Cô bé đáp: Em đi học trước ngày khai trường cả tháng rồi mà...

Tiếng cô giáo thở dài, rồi nói: Thôi, ráng chịu cực hôm nay, rồi ngày mai sẽ thay đổi, để các em thấy đến trường thật là vui. Các cô các chú đã hứa trong ngày khai trường rồi đấy...

***

Nói đến đấy, cô giáo như nghẹn lời, không thể thốt lên được lời nào nữa, khi nhớ rằng 12 năm trước mình cũng đã nghe hứa 10 năm nữa giáo viên sẽ sống được bằng lương, hay cách đây mấy tháng cũng nghe hứa sắp nhận được phụ cấp thâm niên vậy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất