- Nghiêm khắc quá! Say xỉn lái xe nhưng chưa tông ai, chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì sao lại bắt bỏ tù?
- Đợi khi có tai nạn, có hậu quả thì mọi chuyện muộn màng rồi. Lúc đó có người bị thương, bị chết, xem ra chuyện ở tù đã không tránh khỏi, mà còn lãnh bao điều tệ hại khác. Ông nghĩ xem, lương tâm sẽ ray rứt bao nhiêu khi đã gây nên những thảm cảnh thương tâm cho gia đình người khác. Tui nghĩ thà cứ nghiêm khắc sớm mà tốt hơn, coi như giúp mấy cha bợm nhậu đó khỏi gây tai nạn, khỏi chịu án tù nặng hơn.
- Ông nói đúng y như người chưa uống rượu! Khi tỉnh táo, chưa có giọt rượu nào thì cũng có thể hiểu điều đó, nhưng đã có hơi men rồi chả mấy người nhận ra, và đã ngồi trên xe là cứ nhấn ga lao tới tới.
- Phần lớn tai nạn giao thông đều từ rượu bia. Nhiều ông vỗ ngực rằng có mấy ly mà ăn nhằm gì, rằng như thế này là chưa say. Cứ thế mà leo lên xe và rồi tai nạn! Lời đề nghị nghiêm khắc trên mong sẽ là thêm một nhắc nhở với các bợm nhậu trước khi quá muộn.
- Nhưng mới là đề nghị thôi, chắc gì sẽ thực hiện. Anh cứ hay căng thẳng, nói quá thế hù người ta à? Chưa thấy quan tài cớ gì phải lo, cứ “chăm phần chăm” đi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận