28/12/2022 08:53 GMT+7

Hư danh, háo danh và mua danh

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

Đã có một giai đoạn rộ lên những chương trình vinh danh doanh nhân doanh nghiệp mà trong thư mời tham dự sự kiện luôn có một điều kiện: "Chúc mừng doanh nhân/doanh nghiệp đã được chọn để trao giải thưởng...


Hư danh, háo danh và mua danh - Ảnh 1.

Những danh vị chức vụ đọc lên khiến nhiều người cảm thấy hài hước.

Để góp phần vào thành công của đêm tôn vinh..., chúng tôi đề nghị doanh nhân/doanh nghiệp... đóng góp cho ban tổ chức số tiền là...".

Có những sự kiện được tôn vinh nghiêm túc, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, nhưng cũng không ít cuộc tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp đã chấp nhận đóng tiền để nhận cúp vàng và bằng chứng nhận từ những đêm "vinh danh" như thế. Gương mặt mình xuất hiện hãnh diện trên truyền hình, những nhân vật VIP của quốc gia đến bắt tay và trao cúp... sẽ là những hình ảnh sau này được doanh nghiệp mang ra khai thác!

Những cuộc vinh danh bằng cách nộp tiền cho đơn vị tổ chức gần đây lại rộ lên ở các cuộc thi trời ơi đất hỡi, mọi người cũng đã quen và không mấy chú ý, nhất là các cuộc thi nhan sắc với đủ thứ danh xưng nữ hoàng, nam vương... 

Sự kiện "Gala chung kết Du lịch & Tài năng kỷ lục Guinness châu Á 2022" được tổ chức ở Quảng Ninh mấy hôm trước cũng thế. Sẽ không mấy ai quan tâm nếu như những danh xưng, tước vị rổn rảng không được xướng lên kèm với tên của nữ nhà thơ thế giới (nhưng không mấy ai biết) khiến mọi người sửng sốt:

"Đại sứ quyền năng Tâm Tài Đức Việt Hàn 2022; đại sứ trọn đời, chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của liên minh các nhà thơ thế giới; phó chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trên thế giới và Việt Nam...".

Không chỉ nữ "nhà thơ thế giới" nói trên có danh xưng như thế, các thành viên ban tổ chức được cộng đồng mạng tìm thấy bản lý lịch cũng không hề thua kém với vô số danh hiệu "thế giới" không hề kém cạnh!

Những danh vị chức vụ kia đọc lên chắc chỉ khiến nhiều người cảm thấy hài hước. Nhưng nó đã biến thành sự bực bội, thậm chí phẫn nộ bởi tại sao những danh vị rởm đời như thế lại được tổ chức tôn vinh hoành tráng? 

Cho dù những cơ quan liên quan sau đó cho biết cuộc thi được tổ chức chui, logo các cơ quan truyền thông quốc gia được gắn lên phông sân khấu là do đơn vị tổ chức tự tiện thực hiện, nhưng công bằng mà nói, một sự kiện diễn ra ở một thành phố lớn, với đầy đủ hệ thống quản lý và thiết chế văn hóa nghệ thuật... thì đó không thể coi là sơ suất mà chính là sự buông lỏng. Chính điều này đã tiếp tay cho rất nhiều sự kiện tôn vinh hư danh của những thành phần háo danh trong xã hội, dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Lập danh là một khát vọng chính đáng nếu lập danh bằng sự chính danh, bằng chính năng lực của mình, cống hiến cho xã hội và được xã hội công nhận.

Bất cứ sự hy sinh, cống hiến nào mang lại giá trị cho nhân dân, cho cộng đồng sẽ luôn được lịch sử ghi nhận và vinh danh. Còn những hư danh rổn rảng như câu chuyện đang ồn ào kia, từ tham vọng "mua danh" nó đã trở thành một "bi kịch hài hước".

"Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng". Có thể hiểu rằng để lập danh phải vất vả gấp vạn lần khi đánh mất danh dự. Nhưng cũng có thể hiểu "danh" thật sự sẽ không bao giờ là mua, bởi cho dù có chạy vạy thế nào để có được danh thì rốt cuộc kẻ mua danh sẽ phải bán lỗ vốn đúng một vạn lần như túi khôn của ông bà ta đã đúc kết!

Vụ Vụ 'nhà thơ thế giới' Tống Thu Ngân: Đừng cổ xúy cho tính háo danh

Phản hồi về thông tin vụ ‘nhà thơ thế giới’ Tống Thu Ngân, rất nhiều bạn đọc cho rằng không nên cổ xúy cho sự háo danh. Bởi theo bạn đọc, sự háo danh không những gây hại cho người nhận mà nó còn ảnh hưởng xấu cho cả các bạn trẻ.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên