
Sarunrak Vitidsarn thi đấu bùng nổ trong giai đoạn cuối cả 2 ván, để giành vé vào chung kết Vietnam Open 2026 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Sarunrak Vitidsarn chưa có nhiều thành tích đáng kể trên đấu trường cầu lông quốc tế. Dù vậy tại Vietnam Open năm nay, cô vẫn được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, tay vợt này còn được biết đến là em của Kunlavut Vitidsarn, người từng vô địch thế giới, giành huy chương bạc Olympic và đứng số 1 đơn nam.
Chiều 12-9, Sarunrak Vitidsarn thi đấu bán kết đơn nữ Vietnam Open 2026. Đối thủ của cô là tay vợt rất mạnh Tanvi Sharma (Ấn Độ), hạt giống số 1 của giải.
Chỉ mới 17 tuổi, Sharma đã liên tục gặt hái những thành tích đáng nể. Gần đây nhất là chức vô địch Đài Bắc Trung Hoa mở rộng, có cấp độ Super 300.

Sarunrak Vitidsarn là em gái của tay vợt nam nổi tiếng Kunlavut Vitidsarn, người từng giành chức vô địch thế giới - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tay vợt người Thái Lan nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ CĐV Việt Nam - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Do đó ở một giải Super 100 như Vietnam Open, tay vợt Ấn Độ được đánh giá rất cao. Nhưng Sarunrak Vitidsarn cũng thể hiện đẳng cấp không kém, cho thấy mình và anh trai đều là những tài năng sáng giá của làng cầu lông.
Trong cả 2 ván đấu, Tanvi Sharma đều thi đấu lấn lướt, tạo ra cách biệt lớn nhờ lối đánh thông minh, tấn công dồn dập. Nhưng rồi Vitidsarn đều vùng lên trong giai đoạn cuối để lật ngược tình thế.

Tanvi Sharma dù vô địch một giải Super 300, lại không thể lên ngôi tại Vietnam Open - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Ở ván 1, tay vợt Ấn Độ có lúc dẫn tới 19-13. Tuy nhiên Vitidsarn ghi một loạt 8 điểm để thắng ngược 21-19. Sang ván 2, Sharma khởi đầu thuận lợi bằng số điểm 5-0, sau đó là 20-16. Thế như dù cầm tới 4 game-point (điểm kết thúc ván đấu), tay vợt trẻ hơn vẫn không một lần tận dụng thành công.
Việc ghi liền 6 điểm cuối giúp Vitidsarn thắng ngược 22-20, giành vé vào chung kết Vietnam Open 2026 dù không được xếp hạng hạt giống. Đáng nói ở trận bán kết vừa qua, tay vợt Thái Lan nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ người hâm mộ Việt Nam.
Anh Trần Văn Tuấn, một trong những CĐV có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), chia sẻ: "Người nào đam mê cầu lông đều biết anh em nhà Vitidsarn. Tôi thì thấy ai vào chung kết cũng xứng đáng, mình cổ vũ cho cả hai vì họ đều rất giỏi. Nhưng thật sự bản thân cũng có phần thiên vị cho Sarunrak Vitidsarn hơn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận