21/01/2010 09:00 GMT+7

Họp lớp và... khóc

NGUYỄN THẢO NGUYÊN (ĐHSP TP.HCM) 
NGUYỄN THẢO NGUYÊN (ĐHSP TP.HCM) 

AT - Tối nay nhận được tin báo họp lớp gấp của thầy chủ nhiệm kèm theo một tin nhắn nhớ mang theo bút viết. Hai tuần thực tập vừa qua lớp mình đã có nhiều việc không vui. Thầy cho mỗi bạn viết cảm nhận trên giấy và không ghi tên mình, đề tài “Nếu được thay đổi một điều trong cuộc sống, bạn sẽ thay đổi điều gì?”. Sau khi viết, cả lớp chuyền tay nhau và đọc lên những dòng tâm sự của bạn mình.

89tb2YM0.jpgPhóng to

Ảnh: Flickr

Nhiều giọt nước mắt đã rơi, mình cũng đã khóc khi đọc một câu chúc về một người bạn trong lớp - sức khỏe bạn không tốt nhưng bạn đã cố gắng hết sức cho kỳ thực tập này. Chợt nhận ra hiện giờ sức khỏe là quan trọng nhất, nhớ những đêm thức trắng làm bài, nhớ những lần quên cả ăn cơm... Nhớ lại, nhìn lại và tự nhắc nhở bản thân phải tự chăm sóc sức khỏe cho mình và lớp mình nữa.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì những hiểu lầm không đáng có. Mình chợt nghĩ chúng ta nên nhìn lại vấn đề, có gì thắc mắc thì hỏi trực tiếp bạn mình để tránh những hiểu lầm, gây ra những chuyện không vui. Vì con người chẳng ai là hoàn thiện cả, nhiều lúc bực bội trong lòng chúng ta rất dễ nói ra những điều không suy nghĩ kỹ, làm bạn mình tổn thương. Thôi thì đó cũng là một bài học để chúng ta hiểu nhau hơn, đừng vì cái tôi quá lớn của bản thân mà làm mọi chuyện càng trở nên căng thẳng.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi lớp trưởng lớp mình từ chức. Chắc cũng như mình, lớp đều hiểu do nhiều áp lực nên bạn đưa ra quyết định không vui đó. Bỏ qua những chuyện đó đi lớp trưởng, bạn vẫn là lớp trưởng tốt của lớp mình.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì thương thầy chủ nhiệm. Thầy mới làm chủ nhiệm lớp mình hơn một năm, nay vì quá nhiều việc không vui xảy ra trong kỳ thực tập, lớp mình nhận ra ánh mắt thầy không còn vui như lúc thầy dẫn lớp ra mắt ngày đầu tiên với trường thực tập. Vì thầy, vì lớp, quan trọng hơn hết là vì chính bản thân, mỗi bạn nên để cái tôi dung hòa một tí nữa với bạn bè, như vậy mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi, cũng như tất cả các bạn, mình hi vọng nó sẽ giúp lớp mình cuốn trôi những bực bội, muộn phiền, để lớp mình lại được như xưa, lại có thể nắm tay nhau bước qua những điều không vui đó. Bước qua để thấy mình trưởng thành hơn, bước qua để những chuyện hôm nay sẽ thành những kỷ niệm không bao giờ quên với lớp.

9xl3xmTI.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 (ra ngày 15-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THẢO NGUYÊN (ĐHSP TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất