TTO - Sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật tốt hơn hẳn nhưng tuyển Việt Nam lại thua Hong Kong 0-1 ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2015.
Hiệp một hòa 0-0 là kết quả đáng tiếc với tuyển Việt Nam khi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc giữ bóng nhiều hơn, liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Yapp Hung Fai. Phút 22, Văn Quyết đã làm chao đảo hàng phòng ngự Hong Kong với cú khứa lòng từ ngoài vòng 16m50 buộc thủ thành Yapp Hung Fai phải choài người đẩy bóng ra.
Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 39 khi Văn Quyết từ cánh phải lật bóng vào, Quốc Anh trong tư thế một mình một bóng lại đánh đầu không chính xác.
Hong Kong ở đẳng cấp thấp hơn hẳn so với tuyển Việt Nam. Một số cầu thủ họ xử lý bóng vụng về, kỹ thuật cá nhân chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, đội bóng này lại là tập thể rất gắn kết. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tỏ ra khá nguy hiểm ở những tình huống phản công nhanh. Trong hiệp một, thủ thành Bửu Ngọc của tuyển Việt Nam cũng đã vài lần trổ tài để cứu nguy trước những pha dứt điểm của Jaimes Mckee và Lee Wai Lim.
Mười phút đầu của hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra cân bằng. Nhưng hơn ba mươi phút còn lại, các tuyển thủ Việt Nam đã bắt đầu cho thấy sự xuống sức. Hai cánh của tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều khoảng trống khi Quốc Anh và Thành Lương không còn đạt thể lực tốt nhất.
Điều đáng nói là ở thời điểm này, HLV Hoàng Văn Phúc lại không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự. Trong khi đó, Hong Kong đã lần lượt cho thay ba cầu thủ. Lối chơi của Hong Kong càng trở nên nguy hiểm hơn nhờ nền tảng thể lực tốt và khả năng tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ. Họ liên tục khoét sâu vào hai cánh, tạo nên nhiều pha sóng gió trước khung thành thủ môn Bửu Ngọc.
Và bàn thắng đã đến với đội chủ nhà như một chuyện tất yếu. Phút 87, từ quả phạt bên cánh phải, đội trưởng Chan Wai Ho bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.
Mãi đến phút 81, HLV Hoàng Văn Phúc mới thực hiện việc thay đổi người đầu tiên khi ông tung Lê Văn Thắng vào thay Mạc Hồng Quân. Nhưng tất cả đã trở nên quá muộn.
Nhiều người tiếc nuối vì tuyển Việt Nam hơn đối phương về nhiều mặt, đặc biệt là con người nhưng lại hứng chịu trận thua thứ hai liên tục ở vòng loại Asian Cup 2015.
K.B.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận