25/01/2024 15:39 GMT+7

Hồng Ánh đóng vai bà mối quái dị

Tối 27-1, Nhà hát kịch Idecaf sẽ ra mắt khán giả vở hài kịch Vàng ơi là vàng (tác giả: Nguyễn Quốc, đạo diễn: Hùng Lâm).

Hồng Ánh “lòe loẹt” trong tạo hình của bà mối Kim Duyên - Ảnh: Linh Đoan

Hồng Ánh “lòe loẹt” trong tạo hình của bà mối Kim Duyên - Ảnh: Linh Đoan

Đây là vở kịch nổi tiếng ở sân khấu Idecaf mấy chục năm về trước với tên gọi Cái tráp vàng. Vở là câu chuyện xoay quanh gia đình ông Cả (Đình Toàn đóng) keo kiệt.

Ông lúc nào cũng quan trọng vàng bạc, của cải dẫn đến nhiều chuyện bi hài với con cái, kẻ ăn người ở trong nhà.

Trong vở diễn, đào đẹp Hồng Ánh vào vai bà mối Kim Duyên quái dị, ăn mặc lòe loẹt, trang điểm chẳng giống ai.

Bà mối Kim Duyên vì muốn mượn tiền nên cực chẳng đã phải kiếm mối làm mai cho ông Cả sớm góa vợ.

"Nghịch cảnh" đó khiến hai con người kỳ cục va chạm nhau chan chát và tạo nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Ngoài Đình Toàn và Hồng Ánh, vở còn có sự góp mặt của Đại Nghĩa, Quốc Thịnh, Hòa Hiệp, Quang Thảo, Trà Ngọc, Phi Nga...

Sau hai suất diễn 28-1 và 3-2, Vàng ơi là vàng sẽ phục vụ khán giả suốt mùa kịch Tết tại Nhà hát kịch Idecaf.

Tấm Cám trở lại ở Nhà hát kịch IdecafTấm Cám trở lại ở Nhà hát kịch Idecaf

Ở Nhà hát kịch Idecaf có một vở diễn từng làm mưa làm gió là Tấm Cám. Đó là vở mở đầu chương trình Ngày xửa ngày xưa của Idecaf tại Nhà hát Bến Thành năm 2000.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên