12/02/2006 15:28 GMT+7

"Hồn Trương Ba da hàng thịt": cười kiểu gì?

Theo Hà Nội Mới - VietNamNet
Theo Hà Nội Mới - VietNamNet

Từ đầu đến cuối bộ phim Hồn Trương Ba da hàng thịt là những cảnh không phải để diễn tả cuộc đấu tranh giữa thể xác và tinh thần, mà đơn giản là để gây cười một cách thô sượng.

ypvBpN0x.jpgPhóng to
Từ đầu đến cuối bộ phim Hồn Trương Ba da hàng thịt là những cảnh không phải để diễn tả cuộc đấu tranh giữa thể xác và tinh thần, mà đơn giản là để gây cười một cách thô sượng.

Bộ phim còn thoải mái "chơi" luôn bài nhạc chế Đừng đánh anh đau làm ca khúc chính. Bài này vẫn được một giọng rên rỉ, nay được ca sĩ Đức Tuấn "nâng lên tầm nghệ thuật": "Em đánh anh đau là anh mách má em đó! Em đánh anh đau là anh mách bố em ngay! Hứa! Với anh đi người yêu, là em sẽ yêu anh tối nay! Hứa! Với anh đi người yêu, là em sẽ không đánh anh đau..."... Trong lúc thể loại nhạc chế đang bị dư luận lên án mạnh mẽ, nhạc phim của Hồn Trương Ba da hàng thịt quả là vừa thiếu văn hoá, vừa phản cảm.

Hồn Trương Ba da hàng thịt là một trong những truyện dân gian hay trong kho tàng dân gian Việt Nam, ý nghĩa xã hội sâu sắc còn giá trị đến ngày nay: Không thể tùy tiện đi ngược lại qui luật.

Nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ đã dựa vào cốt truyện này để viết thành vở kịch nói Hồn Trương Ba da hàng thịt và cố đạo diễn NSND Nguyễn Đình Nghi đã dàn dựng cho Nhà hát kịch nói Việt Nam.

Tuy có sửa đổi thêm bớt cho phù hợp với thể loại kịch nói nhưng cả tác giả Lưu Quang Vũ và đạo diễn Nguyễn Đình Nghi đã trung thành với tính tư tưởng của truyện. Vở diễn giành được huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1990 và là vở kịch nói đầu tiên mang ra nước ngoài công diễn. Các nhà nghiên cứu sân khấu quốc tế đã đánh giá cao giá trị nội dung cũng như nghệ thuật của vở diễn.

iHMGPsWP.jpgPhóng to
Trương Ba bị hoá thân vào anh hàng thịt luôn miệng kinh tởm thân xác hôi hám,m hay đánh rắm của mình và của nàng Thị sặc mùi hôi nách!
Ai cũng chờ đợi xem Hồn Trương Ba da hàng thịt thành phim ra sao. Thế nhưng khi phim được chiếu, người trong giới điện ảnh và cả khán giả từng biết cốt truyện này đặt câu hỏi “Đây là phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nào đó chứ không phải đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã tuyên ngôn”. Bỏ qua những lỗi căn bản trong kịch bản điện ảnh, chỉ bàn đến nội dung đã thấy sự tùy tiện. Cảnh Trương Ba đi toa lét, cảnh vợ hàng thịt hôn chồng và sau đó anh này nôn thốc nôn tháo, cảnh Trương Ba vào khách sạn với người tình, quăng đồ lót vào mặt Đế Thích….

Không phải vô cớ truyện cổ tích xây dựng nhân vật Trương Ba thâm thúy, hàng thịt thô tục... dân gian có ý của họ. Vẫn biết kịch cũng như phim có thể mượn cốt truyện để nói được điều mình muốn nói bằng chất liệu của đời sống mà các tác giả trải nghiệm được, nhưng nhân vật Trương Ba hay hàng thịt trong phim cho thấy tư duy của Nguyễn Quang Dũng có vấn đề.

Hồn Trương Ba da hàng thịt là bản quyền của người dân Việt Nam, người làm phim không có quyền khiến lớp trẻ có thể hiểu sai về Hồn Trương Ba da hàng thịt vốn tồn tại từ rất lâu trong đời sống văn hóa Việt.

Theo Hà Nội Mới - VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên