![]() |
GDP của VN được cho là vẫn tăng đều qua các năm gần đây |
Đọc lại các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, xem lại các con số thống kê thì bao giờ người ta cũng so sánh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm/ kỳ kế hoạch với kế hoạch và năm/ cùng kỳ năm trước.
Hễ có tăng trưởng “năm sau hơn năm trước” tức mình hơn mình là yên tâm, là khen thưởng thành tích.
Trong khi đó, nhiều lĩnh vực do không tính đúng, tính đủ chi phí nên lời thì giả mà lỗ thật, hoặc bằng thủ pháp kế toán người ta chế biến ra con số giả để tạo tăng trưởng ảo, tức là làm láo nhưng báo cáo hay.
Đến lúc đất nước hội nhập, VN tham gia cuộc chơi toàn cầu, chúng ta bắt đầu nhìn ra bên ngoài, đọc các bảng thống kê xếp hạng của các tổ chức quốc tế mà mình là thành viên thì giật mình về sự tụt hậu của nước ta.
Càng lo lắng hơn khi theo thời gian thì khoảng cách phát triển giữa VN và nhiều nước ngày càng xa, trong đó nhiều mặt VN ngày càng tụt hậu, dù rằng cách đây 40-50 năm giữa ta và một số nước hiện đã phát triển có trình độ xuất phát ngang nhau.
Mới đây, ngày 1-11, phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Quốc tế đang đề nghị VN phải tăng trưởng 8-9%/năm thì khoảng 40 năm sau chúng ta mới đạt được như Hàn Quốc bây giờ”.
Và chỉ trước đó mấy ngày, báo chí đăng tin theo báo cáo thường niên của nhóm Ngân hàng Thế giới: “Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi năm 2015 của VN chỉ đứng thứ 78, kém xa Malaysia (18) và Thái Lan (26)...”.
Các mặt khác như năng suất lao động, giáo dục đại học... VN luôn ở vị trí khiêm tốn ngay trong các nước Asean.
Nhiều chuyên gia còn cảnh báo nguy cơ VN không chỉ tụt hậu so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, mà có thể có các lĩnh vực còn tụt hậu so với Lào và Campuchia nữa!
Vậy mà tôi đọc báo cáo về “Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2014” của Chính phủ vẫn thấy là so sánh với kế hoạch và với cùng kỳ năm trước, không thấy có một đoạn nào so sánh với các nước xung quanh để biết VN đang ở đâu trên bản đồ phát triển của thế giới.
Hơn mình hôm qua là chuyện tốt nhưng hoàn toàn không đủ trong đời sống đã toàn cầu hóa. Vấn đề của cả dân tộc chúng ta là làm sao đuổi kịp người, tức rút ngắn khoảng cách tụt hậu, ít ra là so với các nước cùng xuất phát điểm như ta vài chục năm trước.
Chỉ tiêu rút ngắn khoảng cách này cần phải được đặt ra với tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là năng suất lao động các ngành nghề, và cần được tự đánh giá hằng năm cùng với đánh giá của các tổ chức quốc tế. Ở tầm quốc gia, cần nêu trong báo cáo hằng năm Chính phủ trình Quốc hội.
Chưa thức tỉnh thì mãi tụt hậu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận