28/07/2009 22:37 GMT+7

Hồn ma của các cô bồ cũ (*): Bài học cho các chàng lăng nhăng

NGUYỄN THANH ĐỨC
NGUYỄN THANH ĐỨC

TT - Có hai câu nói đáng nhớ của hai phe trong Hồn ma của các cô bồ cũ: Phe cậu - cháu Wayne - Connor với kinh nghiệm bách thắng: “Trong mối quan hệ bồ bịch, người giành quyền chủ động chính là kẻ không quan tâm đến người kia”. Và phe các cô gái nạn nhân với câu đúc kết: “Có hai loại phụ nữ: một là khi yêu có thể chấp nhận sao cũng được, hai là sáng sớm ngủ dậy phải thấy mặt người mình yêu ngay bên cạnh”. Bạn thích chọn câu nào?

0ibv4tJN.jpgPhóng to

Connor Mead (Matthew McConaughey) và Jenny Perotti (Jennifer Garner) trong Hồn ma của các cô bồ cũ

Chọn câu 1 thì kết quả là đây: Bạn sẽ trải qua hàng trăm cuộc tình, như chàng nhiếp ảnh đào hoa Connor Mead (Matthew McConaughey diễn). Nhưng kết cuộc lắm mối tối nằm không, bạn sẽ chết trong cô đơn, đám tang không một phụ nữ nào đến viếng. Chọn câu 2 thì bạn sẽ vẫn được là chính bạn, không đánh mất mình và rước lấy bao khổ ải trong một mối quan hệ không tương lai.

Vì là một bộ phim hài nên thành tích của Connor có vẻ được phóng đại tối đa, nhưng điều không thể phủ nhận là trong cuộc sống vẫn không hề thiếu những anh chàng “trăng gió” đến mức trơ tráo như vậy: luôn sống với chủ trương không gì ràng buộc được mình (nói cách khác là vô trách nhiệm chứ còn gì nữa!). Lúc nào anh ta cũng có thể cùng lúc tán tỉnh nhiều cô gái khác nhau, trong khi đang bận bịu chia tay những cô nàng khác sau khi đã hưởng “trái cấm”. Có vẻ như anh ta đã học hết bài của sư phụ - ông cậu dân chơi khét tiếng Wayne (Michael Douglas). Và với quan niệm sống ấy làm sao Connor có thể tán đồng đám cưới của cậu em Paul?

Khi đang nỗ lực dụ dỗ cậu em từ bỏ lễ cưới, thậm chí còn có những hành động phá thối, Connor bỗng gặp bóng ma của ông cậu và hàng loạt cô bồ cũ. Rõ ràng khi đã là một con ma, ông cậu mới tỉnh ngộ. Còn các cô bồ cũ ngày trước có thể ghen tuông nhau nhưng giờ lại kết thành một phe bảo vệ những người đẹp còn sống, không cho phép Connor sống đời lăng nhăng nữa. Các em đã ra tay trừng trị, vạch mặt Connor và vẽ cho anh ta thấy cái kết cục thê thảm của mình...

Từ trong sâu thẳm của một con người xấu vẫn luôn còn chút gì đó tốt đẹp. Thật ra chưa bao giờ Connor có thể quên được mối tình đầu của mình từ thuở còn niên thiếu. Tấm ảnh mà anh ta chụp cô bạn Jenny (Jennifer Garner) hàng 20 năm vẫn còn nằm trong ví dù đã bạc màu. Jenny nay đã là một bác sĩ và vì thuộc mẫu người thích “sáng sớm ngủ dậy phải được nhìn thấy mặt người yêu”, nên dù vẫn còn yêu Connor cô đã dứt khoát chia tay từ khi nhận ra bản chất của anh. Đúng lúc chuẩn bị lễ cưới của Paul, có nguy cơ Jenny sẽ nhận lời làm vợ một anh chàng khác vừa gặp đã mê cô như điếu đổ. Hồn ma của các cô bồ cũ đồng thời cũng đã giúp Connor nhận ra đâu là chân giá trị đích thực của cuộc đời mình...

Bài học cho các anh lăng nhăng lại được đem đến từ các hồn ma? Trò nhát ma đó liệu có làm cho các chàng Don Juan sợ? Nếu Charles Dickens viết sao cho đó là một bài học nhãn tiền, thì còn... họa may!

(*) Ghosts of girlfriends past, đạo diễn Mark Waters (phim đang chiếu ở các rạp), dựa theo một câu chuyện của nhà văn Charles Dickens.

NGUYỄN THANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất