Phát động giải thưởng Chim Én 2013
Phóng to |
| Tiểu Minh (thứ hai từ trái) cùng cả đội đến Tiền Giang trong ngày 14-7 - Ảnh: Ngọc Trường |
Nhưng tự tay cầm lái, vượt hơn 2.000 cây số từ Bắc Giang đến tận Tiền Giang, điểm gần cuối của hành trình Chim én 2013, Tiểu Minh vẫn cười tươi rói. Còn anh Danh thì nói phục: “không ngờ bản lĩnh vậy”.
Tiểu Minh chỉ vừa 20 tuổi, là thành viên nữ trẻ nhất đội.
Đi để đong niềm tin
|
Hành trình Chim én 12 bạn trẻ đã đi dọc đất nước từ Bắc Giang đến Cà Mau để kết nối các đội nhóm tình nguyện và phát động “Giải thưởng Chim én năm 2013” (do Tập đoàn FPT tổ chức từ năm 2009 nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có hoạt động xã hội tích cực). Các bạn đã đi qua 22 tỉnh thành, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với gần 150 CLB tình nguyện tại 14 điểm dừng trên đường đi |
Tóc Tiểu Minh ngắn cũn, được uốn xoăn rất phá cách. Vóc người nhỏ nhắn nhưng Minh lại hay mặc áo phông rộng thùng thình. Minh hiện là sinh viên năm 3 Trường đại học Hòa Bình (Hà Nội). Minh cũng là đại diện CLB thanh niên tình nguyện Điện Biên tham gia xuyên suốt hành trình Chim én năm 2013.
Khó tin cô gái có tâm niệm: “Sống tốt cho mọi người là được” này đã từng nghiện game online, bỏ học, lừa cha mẹ lấy tiền học để đi chơi game. Minh nói: “Mình đã từng chẳng tin vào điều gì tốt đẹp trong cuộc sống”. Nhưng những hoạt động cộng đồng đã hướng cái nhìn của Minh về một điều rất khác.
Năm 2 đại học, Minh tham gia CLB thanh niên tình nguyện Điện Biên. Ấn tượng sâu sắc nhất với Minh là việc có những người sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại. “Mọi người góp áo ấm để tặng các em nhỏ, bỏ rất nhiều công sức ra để tổ chức những hoạt động hướng đến cộng đồng khác nữa. Tự nhiên mình cũng muốn được góp một chút sức vào những điều tốt đẹp đó”, Minh kể.
Với quyết tâm tìm được cách thức làm tình nguyện hiệu quả cho CLB mình, Minh tham gia hành trình Chim én. “Mình đã tin vào những điều tốt đẹp. Người tốt bao giờ cũng nhiều hơn người xấu. Những bạn trẻ trên suốt hành trình đã thuyết phục mình bằng chính cách các bạn sống”, Minh tâm sự.
Hành trình mở lòng
Những dấu ấn trong cuộc hành trình đối với Minh là những đêm phải ngủ ngoài đồng hay những lần mắc mưa trên đường đi. “Lần sợ nhất là khi đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh đến 21g30 mới gặp nhà dân duy nhất xin được ngủ qua đêm”, Minh kể. Đó còn là khi cả đội đứng trên đèo Hải Vân với một bên là núi, một bên là biển xanh ngát, bờ cát trắng và nắng vàng. Minh nhớ lại, vẫn còn tấm tắc khen: “Đẹp mê ly. Lúc ấy thấy sao mà yêu nước mình quá đỗi”.
Rất nhiều bạn trẻ tại Phan Thiết đã tổ chức hoạt động định kỳ đến vui chơi và chăm sóc cho các em nhỏ tại các mái ấm dù không được gia đình và nhà trường ủng hộ. Hay hình ảnh chị Phạm Thị Ngát, dù bị khuyết tật nhưng là chủ nhiệm một CLB tình nguyện tích cực tại Thái Bình. Và giọt nước mắt xúc động của những cuộc đời khó khăn khi đón nhận sự chia sẻ của cộng đồng. Tất cả những trải nghiệm khó quên đó trở thành điều thôi thúc Minh bỏ đi quan điểm sống “không làm gì thiệt cho mình” từ bao nhiêu năm qua...
Có rất nhiều bạn trẻ đi phượt chỉ băn khoăn ăn ở đâu để không bị “chặt chém” hay đăng hình lên mạng xã hội để khoe với mọi người. Nhưng với Minh, chuyến đi ý nghĩa nhất sẽ là chuyến đi đến với nhiều người nhất và học cách sẻ chia.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận