Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất

Tuyến đường đê bao kênh Đồng Tiến, ấp 3, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp hình thành hơn 15 năm nhưng chưa được nâng cấp, vẫn là đường đất khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất - Ảnh 1.

Tuyến đê bao bờ bắc kênh Đồng Tiến, ấp 3, xã Phương Thịnh chiều ngang 3m, hỗ trợ người dân phục vụ sản xuất - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 7-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều hộ dân sinh sống ở tuyến đường đê bao ven kênh Đồng Tiến, ấp 3, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp cho hay đã hơn 15 năm, kể từ khi tuyến đê bao hình thành vẫn là đường đất. 

Vì thế việc đi lại của hàng chục hộ dân nơi đây rất khó khăn, nhất là khi mùa mưa đến đường sình lầy lội, đi xe cũng không được, đi bộ cũng không xong.

Theo người dân địa phương, tuyến đường bờ bắc kênh Đồng Tiến hình thành từ năm 2010, có chiều dài 3,6km. Đây là đường đê bao, mục đích chính là bảo vệ cánh đồng lúa trên địa bàn ấp 3. 

Trước đây dọc tuyến đường có hơn 30 hộ dân sinh sống, nhưng hiện nay một số hộ đã di dời nhà đi nơi khác để thuận tiện cho việc đưa con nhỏ đến trường, đi chợ.

Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Trò là thế hệ thứ 2 sinh sống ở ven kênh Đồng Tiến, mong ước có một tuyến đường khang trang, sạch sẽ thuận tiện đi lại - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Là thế hệ thứ hai sinh sống tại bờ kênh Đồng Tiến, ông Bùi Văn Trò (66 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phương Thịnh) cho hay bây giờ các con trưởng thành, lập gia đình và có các cháu nhỏ vào độ tuổi đến trường. Suốt gần 50 năm, gia đình ông luôn mơ ước có con đường sạch sẽ, khang trang để đi lại thông thoáng.

"Chính vì xe 2 bánh đi lại rất khó khăn trên tuyến đường này nên việc di chuyển vật tư nông nghiệp, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở… đều đội chi phí lên rất cao", ông Trò nói.

Còn gia đình ông Bùi Trung Tấn (ngụ ấp 3, xã Phương Thịnh) đã sinh sống trên tuyến kênh này hơn 20 năm nay và chứng kiến nhiều sự đổi thay. Từ lúc địa phương đắp đường đê bao đến nay đã có ít nhất 3 lần đo đạc, cắm mốc để làm đường, thế nhưng niềm mong mỏi được đi lại trên tuyến đường thông thoáng dường như "bặt tăm".

"Tuyến đường có chiều rộng hơn 3m nhưng không bằng phẳng, có những đoạn trũng thấp, có đoạn đê cao, chiều ngang hẹp chừng 1m và có nhiều đoạn táng cây nằm chắn ngang đường. Vào những ngày trời mưa, đường lầy lội, chúng tôi phải gửi xe ở bờ sông đối diện nhà rồi bơi xuồng qua lại để đi chợ", ông Tấn nói.

Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất - Ảnh 3.

Một nhà dân sống ven kênh Đồng Tiến, ấp 3, xã Phương Thịnh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Minh Đường - Chủ tịch UBND xã Phương Thịnh - thông tin địa phương đang nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh Đồng Tháp đưa dự án nâng cấp tuyến đường vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

"Đây là tuyến đường đê bao phục vụ mục đích chính là bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, hiện nay dân cư thưa thớt, địa phương hiện ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, đông dân cư hơn. Tuyến đường đê bao kênh Đồng Tiến sẽ được xem xét đầu tư trong giai đoạn tiếp theo", ông Đường nói.

Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất - Ảnh 4.

Một đoạn đường gần như bị che kín bởi cây tràm và cỏ dại - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất - Ảnh 5.

Hơn 15 năm, đường dân sinh vẫn là đường đất - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hơn 15 năm, đường dân sinh ven kênh Đồng Tiến vẫn là đường đất - Ảnh 6.26 năm 'hoán đổi đất' cho xã làm đường rồi chật vật đi 'đòi' lời hứa

26 năm trước, ông Phạm An Nghị (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) ký biên bản hoán đổi đất để UBND xã làm đường, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phần đất đổi lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất