16/11/2017 15:21 GMT+7

Hơn 15.000 bài dự thi 'Tri ân người thầy'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tác phẩm "Lời thầy" của tác giả Bùi Thị Biên Linh với câu chuyện về người sẻ chia củ khoai lang cho trò đỡ đói, định hướng cô đến với văn học được trao giải cao nhất.

Hơn 15.000 bài dự thi Tri ân người thầy - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn (bìa phải) trao giải nhất cho tác giả Bùi Thị Biên Linh - ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Ngày 16-11 tại Hà Nội, Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn phối hợp với báo Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tri ân người thầy năm 2016-2017.

Sau 10 tháng triển khai, cuộc thi thu hút 15.221 bài dự thi của giáo viên, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Ban tổ chức đã chọn ra 40 bài viết xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức trao 1 giải nhất (20 triệu đồng), 1 giải nhì (10 triệu đồng), 3 giải ba (5 triệu đồng) và một tác phẩm có số lượng bình chọn nhiều nhất. Mỗi tác giả đoạt giải được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn.

Cụ thể, tác phẩm Lời thầy của tác giả Bùi Thị Biên Linh (tỉnh Bình Phước) xuất sắc giành giải nhất; tác phẩm Cô Thông (tác giả Đỗ Văn Dinh, Lào Cai) giành giải nhì. Ba giả ba thuộc về tác phẩm Người thầy đặc biệt của tôi (tác giả Phạm Thị Nga), Lớp học đảo xa (tác giả Nguyễn Thị Bảo Hân), Thầy tôi (tác giả Nguyễn Thị Mai Trâm).

Ban tổ chức cuộc thi đánh giá mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện cảm động về tình thầy trò. Nhiều tác phẩm là lời tri ân về các thầy cô giáo đang giảng dạy, tấm lòng biết ơn đối với giáo viên cũ hay gửi gắm lời xin lỗi đáng yêu đến thầy cô vì một thời "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên