07/10/2020 10:06 GMT+7

'Hôm qua, hôm nay và sau này' của Nguyên Hà: Buồn không lụy, cô đơn mà mạnh mẽ

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

Thị trường âm nhạc đã bắt đầu sôi động trở lại với rất nhiều sản phẩm mới được trình làng. Nguyên Hà cũng đang tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết với album mới vừa ra mắt.

Hôm qua, hôm nay và sau này của Nguyên Hà: Buồn không lụy, cô đơn mà mạnh mẽ - Ảnh 1.

Album Hôm qua hôm nay và sau này mang nhiều ý nghĩa đối với Nguyên Hà, được thực hiện trong vòng 2 năm

Nguyên Hà từng chia sẻ rằng cô muốn được hát những gì mình thích, về thời thanh xuân, về những cái hẹn tháng 5, về bầu trời trong xanh và mùa hè rực nắng. Có lẽ vì vậy mà những ngày đầu chạm ngõ âm nhạc, cô chỉ hát cho vui, còn bây giờ thì không.

Album Hôm qua hôm nay và sau này của Nguyên Hà vừa ra mắt vào tối 6-10. Người hâm mộ cũng chờ đợi xem liệu sau Quốc Bảo, Hồ Tiến Đạt thì nhạc sĩ Phạm Hải Âu sẽ mang gì mới tới cho Nguyên Hà?

Và album được thực hiện trong gần 2 năm ấy sẽ có gì đặc biệt trong một môi trường âm nhạc đã và đang có những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ lẫn thị hiếu?

Nguyên Hà hát Chưa từng yêu

Nguyên Hà thường hát những ca khúc khá êm đềm, nữ tính, không nặng về kỹ thuật mà chú trọng vào cảm xúc. Sự tự nhiên trong cách hát giúp cô phù hợp với những bản nhạc giàu tính tự sự.

Khi hát nhạc của Quốc Bảo rồi Hồ Tiến Đạt, Phạm Hải Âu và bây giờ là nhiều tác giả Indie trẻ tuổi khác, Nguyên Hà vẫn giữ được tinh thần điềm đạm, tự nhiên ấy. Chính điều này đã hình thành nên chân dung âm nhạc riêng của giọng ca Xin lỗi.

Hôm qua, hôm nay và sau này của Nguyên Hà: Buồn không lụy, cô đơn mà mạnh mẽ - Ảnh 3.

Ngoài 8 ca khúc chính thức, trên phiên bản vật lý có tặng thêm track 9 Trời sáng rồi

Trong album này, Nguyên Hà và nhạc sĩ Phạm Hải Âu đều mong muốn mang đến góc nhìn khác về âm nhạc của cô: thú vị, cá tính hơn là chỉ gắn bó với những bản tình ca đượm buồn.

Ngoại trừ 2 bài hát mới được Hồ Tiến Đạt và Phạm Hải Âu viết riêng cho album, 6 bài hát còn lại là của các tác giả trẻ như Trang, TAW, Amy Lương, Cao Minh, Reddy, Rinnie Blue. Đây đều là những sáng tác mà họ tâm đắc và tin tưởng khi gửi gắm cho Nguyên Hà để có một album giá trị, chất lượng.

Các ca khúc trong album có sự kết nối để tạo nên một concept âm nhạc về người con gái trong tình yêu với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ chờ đợi, chia tay, mộng mơ rồi hẹn ước. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng vẫn phải biết cách cân bằng và yêu thương bản thân mình hơn.

MV Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở của Nguyên Hà

Các nhạc sĩ hòa âm cho album đã mang đến một không gian âm nhạc giúp người nghe thư giãn với đâu đó chút màu sắc jazzy tiết tấu, tinh nghịch. Có thể nói ekip đã rất biết cách khai thác từ Nguyên Hà những màu sắc khác bên trong cô, nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn, yên bình.

Đó là lý do âm nhạc của album này, như lời ekip khẳng định: buồn nhưng không luỵ, cô đơn nhưng vẫn mạnh mẽ.

Xuất phát điểm trễ hơn nhiều ca sĩ cùng trang lứa, bản thân lại không phải ca sĩ được đào tạo bài bản nên Nguyên Hà đã bỏ nhiều thơi gian để rèn luyện thêm về kỹ năng thanh nhạc, học chơi nhạc cụ, sáng tác để có thể chủ động trong các hoạt động nghệ thuật.

Hôm qua, hôm nay và sau này của Nguyên Hà: Buồn không lụy, cô đơn mà mạnh mẽ - Ảnh 5.

Hà Anh Tuấn góp giọng cùng Nguyên Hà trong bài Anh thích, em thích. Nhiều người nhận xét rằng họ có nhiều điểm chung về đối tượng khán giả, màu sắc âm nhạc và cả thế giới quan

Tuy nhiên với định hướng âm nhạc rõ ràng, phù hợp và tinh thần cầu thị cao, Nguyên Hà nhanh chóng xây dựng thành công cho mình một vóc dáng âm nhạc riêng trong làng nhạc với lượng khán giả đông đảo.

Bằng chứng là chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã có thể nhanh chóng đứng cùng sân khấu với những ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc như Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Tùng Dương… trên các sân khấu lớn.

Hôm qua, hôm nay và sau này của Nguyên Hà: Buồn không lụy, cô đơn mà mạnh mẽ - Ảnh 6.

Nguyên Hà sinh năm 1988, quê ở Đà Nẵng và đã từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nói Nguyên Hà là nhân tố đầy triển vọng của làng nhạc với một giọng hát chỉn chu và thiên về bản năng, cảm xúc. Sau nhiều tháng năm, Nguyên Hà đã làm cho lời dự đoán ấy trở thành sự thật.

Nữ sinh trường Kiến trúc được gọi là "nàng thơ" của nhạc sĩ Quốc Bảo ngày ấy, bây giờ không còn là cô gái hay mặc váy đen, tóc ngắn, đeo cặp mắt kính dày khi hát nữa.

Ở tuổi 32, Nguyên Hà cho biết cô đã bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, toàn tâm toàn ý với âm nhạc qua định hướng và mục tiêu rõ ràng.

Cô đã chứng minh cho việc âm nhạc không còn chuyện "quá lứa lỡ thì" mà chỉ cần đủ bản lĩnh và đam mê thì ở bất kì độ tuổi nào, người ta cũng có thể cầm mic để thực hiện ước mơ.

Địa đàng của Nguyên Hà Địa đàng của Nguyên Hà

TT - Không lưng trần óng ả như cô gái tuổi đôi mươi trên bìa album mới phát hành, Nguyên Hà ngoài đời tóc tém gọn gàng, áo thun nghịch ngợm, kính cận gọng đen mỗi tròng 3 độ có, khuôn miệng cười giòn không son phấn.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên