20/05/2019 13:54 GMT+7

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Buổi tổng kết năm học sáng nay 20-5 ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là một cột mốc đặc biệt. Không chỉ là nghỉ hè mà là chia tay trường cũ...

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 1.

Cô Hà Thanh Vân - hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, trao cho các em tấm giấy khen sau một năm học tập, rèn luyện thân thể để vượt qua khó khăn - Ảnh TỰ TRUNG

Bắt đầu từ mùa hè này, Trường Nguyễn Đình Chiểu sẽ được xây mới lại hoàn toàn, và các thầy - cô - trò cùng bắt tay hẹn gặp nhau ở ngôi trường mới to đẹp, hiện đại hơn… 

Bài phát biểu của cô Hà Thanh Vân - hiệu trưởng, cho buổi tổng kết cũng thật đặc biệt: "Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời mà chỉ có những người rất thân, rất quen, như các con thân quen với thầy cô, với trường học vậy. 

Hôm nay chúng ta ở đây, ngày mai chúng ta chia tay ngôi trường này. Hai năm nữa mình sẽ có một ngôi trường 5 tầng to đẹp, có thang máy, có đầy đủ các phòng chức năng để phục vụ việc học của các con…".

Các em biểu diễn tiết mục "Ngồi lại bên nhau" tại lễ tổng kết năm học 2018-2019 - Video: TỰ TRUNG

Năm học tới này trường sẽ chia làm ba địa điểm: mầm non, lớp 1, và các lớp kỹ năng sẽ sang cơ sở mới ở CMT8; các lớp hòa nhập sẽ học phụ đạo ở Trường Hoàng Văn Thụ; các lớp 2-3-4 sẽ sang nhờ mái ấm Bừng Sáng. 

Các thầy cô vẫn sẽ chia nhau đến từng cơ sở để dạy, đảm bảo việc học của các em, cả các lớp nhạc, judo vẫn được duy trì đầy đủ.

Nhận khen thưởng rồi, tất cả các em học sinh đều túa ra sân, chạy về khu trò chơi, những chiếc ghế đá, khoảnh sân cỏ quen thuộc. Ngôi trường này đã cũ lắm, kể cả dãy nhà D được coi là mới xây cũng đã 20 năm, nhưng chia tay vẫn đầy quyến luyến, với thầy cô và nhất là với các em. 

Với người sáng mắt, những gì quen thuộc đã mang nhiều cảm xúc, với người mù thì quen thuộc lại chính là một nhu cầu sống thiết yếu. Trên khoảnh sân này, không cần nhìn, mỗi em đều biết chỗ lớp mình xếp hàng theo hiệu lệnh, biết cần tránh né những chiếc cột, chiếc ghế, biết chỗ nào có xích đu, cầu tuột, chỗ nào là phòng cô hiệu trưởng luôn mở rộng...

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 3.

Những tấm giấy khen ghi nhận năm học 2018-2019 đầy nỗ lực của các em - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 4.

Các em đều giơ tay bày tỏ mong muốn có một ngôi trường mới, có thang máy, có phòng học đẹp... - Ảnh: TỰ TRUNG

Bài hát đội văn nghệ đã tập, đã hát hàng trăm lần, hôm nay bỗng tha thiết lạ: "Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngay hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau bước vững vàng… 

Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào. Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng. Và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau…".

Đứng mãi bên tượng của cụ Đồ Chiểu, cô hiệu trưởng Hà Thanh Vân cùng các cô giáo khác cứ mãi nắm níu những đứa học trò. Dặn bạn này về nhà phải nhớ thực hành những kỹ năng đã học: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Gọi bạn kia lại dặn phải nhớ năng đọc sách chữ nổi để giảm sai chính tả, nhớ năng nghe sách nói để bồi dưỡng kiến thức… Và các cô sẽ còn ở lại trường lâu nữa để tự tay dọn dẹp, và chờ đợi một ngôi trường mới.

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 5.

Cậu học trò lớp 1A Tuệ Ân là học sinh có cặp mắt lung linh hoàn chỉnh nhất ở trường mù. - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 6.

Nhưng Tuệ Ân lại là cậu bé tứ chi bất động, không thể làm gì ngoài việc ngồi và chỉ đường cho các bạn mù, ngược lại các bạn giúp Tuệ Ân làm việc như ăn, uống sữa... Tuệ Ân hồn nhiên bày tỏ: "Con rất vui khi được vào học ở đây vì có nhiều bạn" - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 7.

Các em báo công với cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu ở sân trường - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 8.

Bé Ngọc Diệp hôn mẹ Hồng Như trìu ếm trong ngày tổng kết với tấm giấy khen hoc sinh giỏi - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 9.

Niềm vui của các em khi nhận tấm giấy khen ghi nhận một năm nỗ lực - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 10.

Niềm vui các em trong ngày tổng kết - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 11.

Phụ huynh các em ngóng trông con qua khung cửa sổ với nhiều lo âu năm học tới các em phải đi học "trọ" ở nhiều nơi - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 12.

Phụ huynh các em ngóng trông con qua khung cửa sổ với nhiều lo âu năm học tới các em phải đi học "trọ" ở nhiều nơi - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 13.

Các em nô đùa trong ngày tổng kết năm học 2018-2019 - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay trường chúng ta làm tổng kết nhưng không có khách mời - Ảnh 14.

Đây cũng là ngày cuối cùng ở trường của các em do trong thời gian tới xây dựng trường mới - Ảnh: TỰ TRUNG

70 triệu đồng tặng Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu 70 triệu đồng tặng Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu

TT - Hôm 4-8, tại tòa soạn Tuổi Trẻ, bà Huỳnh Trang Nhi - một doanh nhân Singapore - đã trao 70 triệu đồng cho bà Hà Thanh Vân - hiệu trưởng Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên