Cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon qua đời
Ông Sharon được đánh giá là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử hiện đại của Israel. Có biệt danh là “máy ủi”, ông Sharon tham gia cuộc chiến giành độc lập của Israel năm 1948, có mặt trong cuộc xâm lược bán đảo Sinai năm 1956 và chỉ huy một đội quân trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Năm 1973, ông lãnh đạo quân đội Israel chống lại quân đội các nước Ả Rập dọc kênh đào Suez trong cuộc chiến Yom Kippur. Do đó nhiều người Israel coi ông là một anh hùng chiến tranh.
Tuy nhiên sau khi Israel xâm chiếm Libăng năm 1982, ông Sharon bị buộc tội gián tiếp liên quan đến vụ thảm sát người Palestine ở các trại tị nạn Sabra và Shatila tại Beirut, khiến ông mất chức bộ trưởng quốc phòng. Chính vì thế, người Ả Rập gọi ông là “gã đồ tể Beirut” và ăn mừng khi ông qua đời. Tổ chức Giám sát nhân quyền cho rằng việc ông Sharon không phải ra tòa đối mặt với công lý vì các vụ thảm sát này là “điều đáng tiếc”.
Trở thành thủ tướng Israel năm 2001, ông triển khai các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, giam lỏng nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. Tuy nhiên, cũng chính ông Sharon là người đưa ra quyết định lịch sử rút 25 khu định cư Do Thái ra khỏi Bờ Tây và dải Gaza năm 2005, trao quyền tự trị cho người Palestine lần đầu tiên trong 38 năm. Vài tháng sau, ông đột quỵ và rơi vào hôn mê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận