Holyfield nói về tình yêu và hòa bình

N.T.
N.T.

TTO - Evander Holyfield, cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, và là một trong số ít những võ sĩ trong lịch sử quyền anh có đủ tài năng và đạo đức đã đến Hyderabad (Ấn Độ) để nói chuyện về tình yêu và hòa bình. Trong cuộc họp báo, Holyfiled nói anh làm công việc này vì đó là một nhiệm vụ.

inCGz9y4.jpgPhóng to
Võ sĩ Holyfield (phải) tại cuộc họp báo ở Ấn Độ ngày 9-1-2004
TTO - Evander Holyfield, cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, và là một trong số ít những võ sĩ trong lịch sử quyền anh có đủ tài năng và đạo đức đã đến Hyderabad (Ấn Độ) để nói chuyện về tình yêu và hòa bình. Trong cuộc họp báo, Holyfiled nói anh làm công việc này vì đó là một nhiệm vụ.

Nói về tình yêu, sự hiểu biết và lòng khoan dung, có nghĩa là nói về quyền lực, vì bạn sẽ có sức mạnh khi mang trong người sự hiểu biết và sự khoan dung. Holyfiled cũng không dấu nỗi đau thực tế của làng quyền anh thế giới khi nhận xét: "Hầu hết các võ sĩ ngày nay đều thi đấu vì tình yêu tiền bạc hơn là tình yêu thể thao".

Nói về sự kiện nổi tiếng thế giới trong trận đấu hồi tháng 6-1997 khi bị võ sĩ Mike Tyson cắn đứt một phần lỗ tai, Holyfield kể rằng luật sư của anh khuyên nên kiện và đòi Tyson bồi thường số tiền lớn, nhưng Holyfiled đã nói: "Tôi đã từ chối, tôi nói với họ rằng tôi đã tha thứ cho Tyson".

Khi được hỏi về sự kiện khủng bố 11-9 tại New York và Washington, Holyfiled nói với tư cách là một người Mỹ, Holyfield cũng muốn tha thứ cho Bin Laden. Tại sao? Holyfield đã trả lời: "Chắc chắn là nếu các bạn không muốn tha thứ, thì một sự việc đau buồn tương tự sẽ xảy ra một lần nữa".

N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất