TT - Tôi không gọi nữ giới là phái yếu mà gọi là phái đẹp bởi nét dịu dàng, nhẹ nhàng ở nam giới không có. Và hai từ “phái đẹp” ấy được dùng một cách trân trọng bằng cả lòng mến mộ của một “phái mạnh” là tôi. Nên dù có là một nhà lãnh đạo, một doanh nhân, một cầu thủ, võ sĩ... hay gì đi nữa thì cũng đừng đánh mất nữ tính, tức là nét dịu dàng!
Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa nữ tính chỉ được thể hiện bởi duy nhất một yếu tố là dịu dàng mà còn là cách vén khéo, cư xử nhẹ nhàng... Thế mà một tuyển thủ quốc gia lại đánh mất điều đó ngay trên sân thi đấu. Ở nơi đòi hỏi không chỉ khả năng, chuyên môn mà còn cả tư cách, thái độ thi đấu cũng như việc chấp hành nội quy.
Không hiểu sao cầu thủ Nguyễn Thị Muôn lại làm như vậy (đã xô trọng tài, lại là trọng tài nam) khi bị phạt thẻ vàng. Dù sau đó có những nhận xét, biện hộ “do cô bị ức chế” bên cạnh thừa nhận lỗi của Muôn tuy hành vi ấy đã bị phạt bằng cách tước quyền thi đấu, song dư âm về hình ảnh thô bạo của một vận động viên nữ với trọng tài nam đã để lại nhiều “dấu ấn” mà người ta sẽ bình luận về nét đẹp của “phái đẹp”. Phái đẹp đừng vì bất kỳ lý do gì mà trở nên thô bạo, nhất là khi mình đang là người của công chúng.
Sau sàn đấu, sân cỏ... bạn vẫn là phụ nữ, là “nội tướng” của gia đình. Thiết nghĩ, các nữ VĐV cần lưu tâm điều này để đừng đánh mất hai từ “phái đẹp” mà “phái mạnh” trân trọng dành cho mình.
TẤN KHÔI (Q.3, TP.HCM)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận