- Sao vậy? Bị sốc bởi mấy vụ cướp, án mạng quá khủng khiếp hả?
- Mấy chuyện đó cũng có làm sợ thiệt. Nhưng hồi hộp là do bị bất ngờ, “bỗng dưng” đối mặt trước một số đề xuất quy định, chính sách... mà nghĩ hoài không hiểu tại sao lại có thể nghĩ ra!
- Cái đó bà con mình thường nói là “khó thế mà cũng nghĩ ra”. Tui chia sẻ với ông nỗi niềm này. Đúng là hồi hộp vì không biết hôm nay lại sẽ có ông nào đề xuất cái “khó thế” nào chăng?
- Có người bảo đó là những “đề xuất trên trời”, không thực tế, chẳng khả thi. Nói vậy cũng tội nghiệp cho... ông trời, tui nghĩ ông trời đâu có nghĩ ra mấy cái “khó thế” như thế! Bởi dù ở trên chín tầng mây, nhưng ông trời vẫn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với bà con hạ giới. Niềm vui, nỗi buồn, mong ước, bức xúc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông trời cũng biết!
- Cũng may là nhiều đề xuất hiểu “khó thế” đã không được chấp nhận. Chớ lỡ có cái nào lọt lưới, buộc phải thực hiện thì e rằng ông bạn khỏi còn sức mà... hồi hộp nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận