Hồi hộp cùng Final Destination 3
![]() |
Qua những hình ảnh trong chiếc máy chụp hình ở buổi tối định mệnh, linh cảm của Wendy là những sự thật kinh hoàng. |
TTO - Người có thần kinh thép mới dám xem phim kinh dị vì sự hồi hộp và căng thẳng tột độ. Nếu phần 1 và 2 của Final Destination khiến các khán giả không dám ở nhà một mình vì ...sợ, thì ở phần 3 (tên phim dịch ở VN là Linh cảm của Wendy*) - phần cuối của loạt phim này, đạo diễn James Wong cam kết: hay hơn hai phần trước!
Linh cảm của Wendy
Cô nữ sinh trung học xinh đẹp Wendy sẽ có một buổi tốt nghiệp trung học thật tuyệt vời nếu cô và nhóm bạn cùng trường không bước vào khu vui chơi cảm giác mạnh Roller Coaster-tàu lượn siêu tốc. Khi cả nhóm chuẩn bị bước lên tàu lượn. Wendy bỗng có một linh cảm lạ về tai nạn kinh hoàng sẽ xảy đến với cô và nhóm bạn. Sợ hãi, Wendy đòi xuống. Vài người đi cùng cũng xuống theo. Và linh cảm của Wendy trở thành sự thật. Chuyến tàu lượn gặp tai nạn...
Nhưng đó chỉ mới là sự bắt đầu, bởi tất cả những người đáng lẽ sẽ đi chuyến tàu đó đang phải đối mặt từng ngày với những tai nạn vô tình hoặc ngẫu nhiên có thể cướp đi mạng sống của họ... Wendy và Kevin, một người bạn cùng sống sót sẽ làm thế nào để tự cứu mình và cảnh báo cho những người khác? Chưa kể chuyến tàu cao tốc định mệnh đó còn có cả em gái của Wendy.
Sự kỹ càng của James Wong
![]() |
Liệu Wendy, Kenvin và em gái cô có thoát khỏi số mệnh? |
Hoàn toàn độc lập với 2 phần trước, phần 3 này đã được đạo diễn James Wong hoàn tất từ năm 2004 nhưng sau khi xem xong, không hài lòng ông đã cho quay lại một số đọan. Bởi ông muốn phần cuối cùng phải ấn tượng và để lại dấu ấn thật sâu sắc trong lòng người xem.
Sự kỹ càng của James Wong đã được đền bù xứng đáng khi chỉ với chi phí sản xuất hơn 25 triệu đôla, Final Destination 3 đem về cho nhà sản xuất gần 110 triệu đô la trên toàn cầu tính đến thời điểm này.
Bộ phim với nhiều cảnh quay hồi hộp đến thót tim, và đằng sau những cảnh quay hồi hộp gay cấn ấy để hiểu một ý nghĩa sâu xa hơn. Wendy, Kenvin khi biết mình đang đối diện rất gần với cái chết, họ không tuyệt vọng mà cố tìm mọi cách để đánh bại lại số phận, lật ngược lại định mệnh. Ý chí và sự tồn tại với cuộc sống khiến họ mạnh mẽ và gan lì hơn.
Với dàn diễn viên trẻ nhưng đọat rất nhiều giải thưởng về diễn xuất như Mary Elizabeth Winsread (vai Wendy), Ryan Merriman (vai Kevin) thì cả hai đều thể hiện rất bản lĩnh và trọn vẹn cảm xúc nhân vật.
H.NAM
________________
(*) Linh cảm của Wendy (cấm trẻ em dưới 16 tuổi) khởi chiếu từ ngày 21-7 tại các rạp Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond và Vinh Quang. Riêng tại rạp Thăng Long, khán giả xem phim mua 5 vé sẽ được tặng 1 vé. Tại rạp Vinh Quang mua 1 vé nhưng được dành cho 2 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận