
Bà Phạm Thị Thanh, thành viên Đội Nữ du kích Củ Chi, nâng niu cuốn sách Nữ du kích Củ Chi - Những bông hoa Đất Thép, nơi lưu giữ những câu chuyện và hình ảnh về một thời tuổi trẻ của bà cùng đồng đội - Ảnh: CAM LY
Chia sẻ tại chương trình, bà Võ Thị Trong (Sáu Trong), nguyên Đội trưởng Trung đội nữ du kích, Trưởng Ban liên lạc Nữ du kích Củ Chi, cho biết ý tưởng biên soạn cuốn sách về quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị đã được đặt ra từ hơn 10 năm trước.
"Chúng tôi mong muốn lưu giữ những tư liệu về các nữ du kích trực tiếp chiến đấu và lực lượng du kích mật hoạt động trong lòng địch.
Ngày 10-11-1965, đơn vị ban đầu chỉ có ba người, gồm một đội trưởng, một chính trị viên và một nữ chiến sĩ. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ huy của Huyện đội và sự đùm bọc của người dân địa phương, lực lượng dần phát triển, có thời điểm lên đến 60 người, được trang bị vũ khí, độc lập tác chiến và phối hợp chiến đấu cùng bộ đội.
Trong 10 năm chiến đấu, toàn đội đã có nhiều chị dâng hiến tuổi thanh xuân khi đang còn độ tuổi đôi mươi cho đất nước", bà Trong hồi tưởng.

Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc (bìa trái) cùng bà Võ Thị Trong và các đại diện Hội Cựu chiến binh - Ảnh: CAM LY
Nữ du kích năm nào chia sẻ thêm, trong quá trình chiến đấu, nhiều nữ chiến sĩ dù bị địch bắt vẫn giữ vững khí tiết, không phản bội đồng đội, thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc.
Bên cạnh lực lượng trực tiếp chiến đấu, các nữ du kích mật còn bám trụ trong những ấp chiến lược, làm công tác giao liên, tiếp tế lương thực, nắm tình hình địch, tham gia đấu tranh chính trị và vận động binh lính đối phương. Những đóng góp thầm lặng ấy góp phần làm nên truyền thống chiến đấu kiên cường của người phụ nữ vùng đất thép thành đồng Củ Chi.
Cuốn sách được nhà văn, đại tá Nguyễn Minh Ngọc tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu để tái bản với sự hỗ trợ của Nhà xuất bản Công An Nhân Dân.

Các nữ du kích Củ Chi năm xưa chăm chú theo dõi thước phim tài liệu, những hình ảnh về một thời chiến đấu gian khổ đưa ký ức năm xưa trở về - Ảnh: CAM LY
Còn phim tài liệu về Đội nữ du kích Củ Chi do Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, Hãng phim TFS thực hiện tái hiện một chặng đường lịch sử giàu hy sinh, mất mát nhưng cũng đầy bản lĩnh của những người phụ nữ trong kháng chiến.
Những nữ du kích năm xưa là minh chứng cho tinh thần bất khuất của con người Việt Nam, như câu thơ Nguyễn Đình Thi đã viết:
"Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa".

Cuốn sách Nữ du kích Củ Chi - Những bông hoa Đất Thép của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc được trưng bày tại chương trình giới thiệu phim tài liệu và tái bản sách ngày 20-10 - Ảnh: CAM LY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận