Hết nghiến răng
![]() |
- Suốt đêm ông chồng tôi cứ nghiến răng ken két, có ngủ nghê gì được đâu. Đã bao nhiêu lần bảo ngủ riêng đi nhưng ổng không chịu.
- Trước kia ông nhà tôi cũng có tật nghiến răng thấy sợ, nhưng ba bốn năm qua hết luôn.
- Ổng uống thuốc gì mà trị được bệnh nghiến răng vậy, bà chỉ cho tôi, bao nhiêu tôi cũng mua cho ổng.
- Có thuốc men gì đâu, tại ổng đã già răng rụng sạch bách cả hai hàm rồi.
- !!!
NĂM TÂY NGUYÊN (Đắk Nông)
Khó sáng tác
- Trên đời này người ta có thể sáng tác nhạc ngợi ca bất cứ thứ gì, chỉ riêng ngành xăng dầu, gas, điện... là hiếm có ca khúc nào ngợi ca.
- Cái gì trên đời cũng có lúc lên lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng người ta mới sáng tác được; mấy ngành đó toàn có “nốt” bổng không hà, khó sáng tác lắm, mà nếu làm được nhạc phẩm thì cũng không có ca sĩ nào đủ hơi để hát nổi vì nó có cao độ từ “đố” đi lên không hà!
NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)
Giới thiệu trường
Trong buổi họp lớp, các cựu sinh viên giờ đã là thầy cô giáo khoe về trường mình:
- Mình dạy ở trường X, năm rồi được sở khen đó.
- Mình dạy ở trường Y, năm rồi được tỉnh khen đó.
- Mình dạy ở trường Z, năm rồi có cặp học sinh đưa clip nóng lên mạng đó.
- Ồ, vậy à. Trường đó mình cũng nghe nói.
NGUYỄN MẬU HƯNG (Quảng Ngãi)
Nhìn miệng đoán người
Ông bố nói với con gái:
- Có phải thằng bạn trai con dẫn về nhà hôm qua làm bên ngành xăng dầu không?
- Sao bố biết hay thế?
- Tại bố để ý thấy miệng của nó rộng huỵch hà! Chắc là do thường xuyên than lỗ nên miệng mới rộng một cách khác thường đến thế!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Chọc giận đúng lúc!
Hai anh bạn thân gặp nhau, một anh thắc mắc:
- Tớ để ý thấy cứ mỗi cuối tháng, vợ chồng cậu thường cãi lộn?
- Đó là vì tớ cố tình chọc giận bả đấy!
- Để làm gì?
- Vì tớ cần bả nói một câu thôi!
- Câu gì?
- ... “tui không cần lương của ông đâu”!
- À...
THƯỜNG ĐOÀN
Ruồi sợ công chức
- Các công sở thường trang bị bình cứu hỏa, bình nước, máy lạnh... nhưng họ không cần dùng bình xịt muỗi, đố ông vì sao vậy?
- Chắc là có cửa kính!
- Không đúng!
- Vậy vì sao?
- Vì ruồi muỗi rất sợ mất mạng do họ hay ngáp!
CẦN THIẾT BỔNG (Lạng Sơn)
Người nào giá đó
Vị khách nói với bác sĩ nha khoa:
- Ông thấy tôi thầu đường giàu có nên lấy đắt phải không? Lấy có ít cao răng thôi sao mà đòi nhiều tiền thế?
- Xin lỗi ông, không đắt đâu. Hai hàm răng của ông dính đầy nhựa đường... phải đục mãi mới lấy ra được hết đấy.
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận