29/03/2012 11:48 GMT+7

Hội chợ cười

QUANG LINH (TP.HCM)
QUANG LINH (TP.HCM)

TTC - Làm giống mọi người

Một người lẻn vào hội trường khi hội nghị sắp kết thúc. Vẻ lo lắng, anh ta nói với người bạn ngồi bên cạnh:

- Tôi tới trễ quá, làm sao để đừng ai biết?

- Cứ làm giống như người đã ngồi nghe từ đầu đến giờ.

- Là làm gì?

- Làm bộ buồn ngủ, che miệng ngáp.

Quên

Mấy bà vợ sếp nói chuyện với nhau:

- Ông nhà tôi từ khi nghỉ hưu lẩn thẩn quá, nhiều hôm ăn rồi mà lại cứ nói chưa ăn...

- Còn chồng tôi thì nhiều hôm dậy mặc quần áo bảo đi đến cơ quan hôm nay có cuộc họp...

- Ông nhà tôi mới buồn cười, đi dự đám cưới người ta mà lại quên không bỏ phong bì, mang về nhà lại bảo ai mừng mình thế này?!

Lưu ở đâu

Cô gái nói với người yêu là anh chàng bác sĩ:

- Hình ảnh của anh, em luôn lưu giữ trong tim mình.

- Em lưu ở tâm thất hay tâm nhĩ? Nó là nơi bơm máu đi các nơi nuôi cơ thể, lưu ở đấy làm gì.

- Thế thì em lưu nó ở tận đáy lòng của em.

- Đề nghị em tôn trọng. Chẳng lẽ anh là bác sĩ lại không biết đáy của đại tràng là phần nào à?!

Hỏi câu gì?

- Nếu nói chuyện về vấn đề lương, các cán bộ công nhân viên làm công ăn lương bây giờ thường không hỏi nhau câu “Lương cao không?”, “Thưởng nhiều không?” nữa.

- Thế họ hỏi nhau câu gì?

- “Còn bị nợ lương không?”.

Người can đảm nhất!

Ba thằng nhóc khoe nhau về bố mình:

- Bố tớ là người can đảm nhất, một lần tắm biển đã cứu được ba người bị nước xoáy cuốn trôi.

- Chưa đâu! Bố tớ mới là người can đảm nhất, từng... cưa bom lấy thuốc nổ đem bán!

- Chưa nhằm nhò gì so với bố tớ, bố tớ mới can đảm số một, cứ mỗi lần họp phụ huynh, bố tớ luôn phản đối những khoản thu... “đủ thứ”, và cương quyết không nộp một khoản nào...

Hai thằng kia liền đồng thanh:

- Đúng là người can đảm nhất!

Hiện tượng lạ

Bình khoe với mẹ:

- Bạn An học giỏi và chăm ngoan nhất lớp, sau An là tới con. Vậy mà các thầy cô cứ khen con nức nở...

- Các thầy cô khen con những gì nào?

- Các thầy cô bảo: “Con cháu của các sếp vừa ngoan lại vừa giỏi như vầy là một hiện tượng lạ đấy!”.

Được hai bằng

Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau, một ông hỏi:

- Sao, nghe nói con anh học lái xe, kết quả tốt chứ?

- Cháu vừa kết thúc khóa học xong, đạt được hai bằng một lúc.

- Làm gì mà hai bằng?

- Một bằng lái xe và một bằng... nhậu!

- ?!

Ai tận tâm nhất?

- Đố ông chứ bệnh viện nào hiện đại nhất, sạch sẽ nhất và bác sĩ nào tận tâm, nhiệt tình với bệnh nhân nhất?

- Dễ ợt, đó là các bệnh viện, các bác sĩ trên TV!

Con nhà tông

Cô giáo hỏi một học sinh (con của một cán bộ địa chính):

- Đất phù sa, đất đỏ bazan, đất thịt, đất cát... loại đất nào màu mỡ nhất?

- Em thưa cô! Các loại đất trên không màu mỡ ạ!

- Thế loại đất nào màu mỡ?

- Dạ, đất nằm trong diện giải tỏa đền bù ạ!

BedlaxrD.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 448 ra ngày 15/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

QUANG LINH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên