24/03/2005 18:33 GMT+7

Hội An - Thanh Hà vào hội làng nghề

Bài, ảnh: HOÀNG DUY
Bài, ảnh: HOÀNG DUY

TTO - Hằng năm, vào tiết xuân, bà con làng gốm Thanh Hà đều lập đàn long trọng cúng tổ Đình Nam Diêu (tổ đình làng nghề). Năm nay, làng vẫn duy trì lễ nhưng linh đình hơn, sôi động hơn, nhiều hoạt động hơn vì Ban Tổ chức Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản 2005 đã đưa hội làng vào chương trình.

dSmehNQU.jpgPhóng to
Hội thi chuốt gốm
TTO - Hằng năm, vào tiết xuân, bà con làng gốm Thanh Hà đều lập đàn long trọng cúng tổ Đình Nam Diêu (tổ đình làng nghề). Năm nay, làng vẫn duy trì lễ nhưng linh đình hơn, sôi động hơn, nhiều hoạt động hơn vì Ban Tổ chức Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản 2005 đã đưa hội làng vào chương trình.

Sáng 24-3, lễ hội mới chính thức được tiến hành nhưng đêm trước, cả làng đã ngập tràn niềm vui với Hội bài chòi và hát bội do chính bà con trong làng tổ chức và tự biểu diễn, thu hút gần như mọi người, mọi nhà đến thưởng thức.

Đúng 7 giờ sáng nay, đoàn rước kiệu Tổ nghề và rước Gốm gồm gần 100 dân làng trong trang phục chỉnh tề tham gia lễ rước. Xuất phát từ Đình Thanh Chiếm, đoàn rồng rắn qua các ngã đường làng. Tiếng chiêng, trống, kèn, đàn của đội bát âm vang vọng khắp nơi, náo nức lòng người. Cờ, phướn, liễn, nghi phần phật trước gió tạo thành tiếng reo vui bước vào Lễ hội an lành. Lòng người gắn kết, đồng thuận, chan hoà khi tất cả các hộ trong làng đều bày hương án trước ngõ để cung nghinh đoàn rước đi qua.

Q1OSJYZo.jpgPhóng to
Lễ rước gốm
Đoàn rước về đến Miếu Tổ nghề, nghi thức tế lễ truyền thống bắt đầu. Nhạc lễ nổi lên, 3 lão ông của làng áo dài khăn đóng, kính cẩn quỳ gối trên vạt chiếu, người xướng, người đọc, khi trầm, lúc bổng trong tiếng chiêng trống linh thiêng gợi nhớ công đức tổ tiên, cầu cho dân làng có một năm mưa thuận, gió hoà, làm ăn phát đạt.

Phần tế lễ kết thúc để chuyển sang khai hội. Đội lân do các thanh niên làng đảm nhiệm nhảy múa rộn ràng theo nhịp trống. Tiếp đến là các hội thi nhồi đất, chuốt gốm, làm con thổi đất nung. Kẻ làm, người reo hò cổ vũ, náo động cả một vùng. Từ 11giờ, trống lại vang lên liên hồi, thúc giục cho cuộc thi đua thuyền của làng ở bàu Lai Nghi nhìn ra tỉnh lộ.

Từ chiều nay đến tối, cũng tại sân Miếu Tổ, dân làng và cả du khách cùng tham gia các trò vui như kéo co nam nữ, nhảy dây, bài chòi…Niềm vui nối tiếp niềm vui khi đám đông thanh niên lại náo nhiệt tranh nhau thi bắt cá trong chum, đôi tay chính xác, nồi trả tìm nhau, nấu cơm nồi đất, bịt mắt đập nồi, tay trống cừ khôi…

Làng gốm Thanh Hà hình thành từ 300 năm trước và nổi tiếng với nghề gốm phục vụ cả một vùng Quảng Nam Đà Nẵng mà ca dao còn ghi: "Lửa chi lửa hực sáng lòa/ Hay là lò gốm, lò gạch Thanh Hà chi đây".

Một thời gian dài, làng bị quên lãng vì sản xuất ít ỏi, cầm chừng để giữ nghề vì hàng gốm không cạnh tranh kịp với các hàng dân dụng công nghiệp. Nhưng từ khi Hội An được công nhận là Di sản văn hoá thế giới, chính quyền Thị xã đã nhanh chóng đầu tư, khôi phục làng nghề. Và đưa làng vào danh mục tour du lịch. Khách tây, khách ta đến với làng ngày càng đông. Sản xuất thêm phát triển nhờ chính quyền đã ưu ái dành nhiều điều kiện khuyến khích sản xuất. Đời sống dân làng càng thêm khởi sắc. Vui đã vui. Nay thêm Lễ hội lần đầu tiên diễn ra rầm rộ, cả 350 hộ với hơn 1.300 khẩu làng Thanh Hà mấy hôm nay lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, hứa hẹn một năm làm ăn thắng lợi.

Bài, ảnh: HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất