06/04/2018 11:23 GMT+7

Hơi ấm mặt trời lan tỏa

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ở đâu và lúc nào không có những chuyện xấu. Nhưng cái tốt luôn ấm áp và lan tỏa như hơi ấm mặt trời.

Hơi ấm mặt trời lan tỏa - Ảnh 1.

- Bữa giờ quá mệt mỏi với tin tức trò đâm thầy, cô giáo bắt học trò ngậm nước giẻ lau bảng, giáo viên tịnh khẩu với học sinh... Ôi trời ơi, trường học như vầy thì cuộc đời sẽ ra sao?

- Thôi đừng có lấy cái cá biệt rồi khái quát thành cái phổ biến. Cuộc đời rất nhiều chuyện đẹp đẽ ấm áp kìa! Hôm qua, một người qua đời ở Đồng Nai đã hiến tạng cứu người...

- Chết rồi sao... hiến?

- Ông ấy có tâm nguyện khi còn sống, khi cùng vợ coi tivi, thấy câu chuyện hiến tạng sau khi chết có ý nghĩa nên ông bà nói với nhau khi qua đời sẽ hiến tấm thân cát bụi cho người còn sống, coi như làm việc có ích ở đời. Vậy nên ông qua đời, bà hoàn thành tâm nguyện cho ông!

- Cũng giống như cô bé Hải An 7 tuổi sau khi qua đời vẫn tặng ánh sáng cho người khác vậy á?

- Đúng rồi. Sống tốt, sống có ích, sống tử tế đang ngày càng lan tỏa. Nhân viên đường sắt vừa trả lại mấy chục triệu cho người bỏ quên, một bạn trẻ ở Thanh Hóa bất chấp hiểm nguy lao xuống sông cứu người sắp chết...

- Nhưng cái ích kỷ, nhỏ nhen, bon chen tầm thường vẫn còn đầy rẫy kia kìa...

- Ở đâu và khi nào chẳng có những chuyện như vậy. Nhưng cái tốt luôn ấm áp và lan tỏa như hơi ấm mặt trời!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên