11/10/2009 17:09 GMT+7

Học trò vùng lũ bơi vượt sông để trở lại trường

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Đã gần nửa tháng nay, hàng trăm học sinh làng Kon Bỉ, Kon Vi Vàng, Kon Lung (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kontum) không thể đến trường vì chiếc cầu treo độc nhất nối từ làng qua trường bị lũ dữ cuốn trôi...

Học trò vùng lũ bơi vượt sông để trở lại trường

TTO - Đã gần nửa tháng nay, hàng trăm học sinh làng Kon Bỉ, Kon Vi Vàng, Kon Lung (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kontum) không thể đến trường vì chiếc cầu treo độc nhất nối từ làng qua trường bị lũ dữ cuốn trôi...

>> Thừa Thiên - Huế: nhọc nhằn học trò "rốn lũ" đến trường>> Trở lại trường trong ngổn ngang>> Học dưới ngôi trường nát

Chúng tôi có mặt bên bờ cát vừa bị bồi lấp mà trước đây là bãi bắp, chứng kiến A Pép, A Vớt, A Teo, A Lương, A Thuông… đang bơi vượt sông để đến trường, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Nước lũ đã rút nhưng sông vẫn còn đục ngầu chảy xiết.

Cậu học trò A Pép (lớp 6 trường THCS Đăk Tơ Lung) cho biết: “Tuần vừa rồi em cũng đã bơi qua sông như thế này để đến trường! Biết là nguy hiểm nhưng còn có cách nào khác đâu!”.

"Thế sách vở làm sao khỏi ướt" - tôi hỏi. “Tụi em để lại bên trường luôn, không ai mang về nhà cả”. Nói rồi A Pép nhìn về phía bên kia bờ sông, làng Kon Vi Vàng, cả làng Kon Lung nữa, các bạn nữ học cùng trường đến bây giờ vẫn không thể vượt sông tới trường.

“Mấy bạn Y Thơi, Y Ngoan, Y Quả, Y Lời… luôn nói rằng rất muốn đến trường đi học, nhưng chưa biết đi bằng cách gì đây, bơi như mấy bạn nam thì không thể!” - em A Vắt buồn bã nói.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Đăk Tơ Lung Lê Xuân Cao nói: “Nhà trường luôn nhắc nhở, đề nghị phụ huynh phải trực tiếp đưa học sinh đến trường, phải chịu trách nhiệm về tính mạng học sinh khi qua sông…”.

Còn chúng tôi chỉ ước gì những địa điểm mà các em phải bơi vượt sông này, giá như có được một con thuyền, để các em không đi học đầy mạo hiểm....

Cầu treo nối nhịp bờ vui

May mắn hơn các bạn ở Kon Vi Vàng, Kon Lung, các em học sinh ở làng Kon Bỉ từ ngày mai có thể trở lại trường nhờ cây cầu treo của của làng đã được sửa lại.

ImageView.aspx?ThumbnailID=367616
Cây cầu treo bắc qua làng Kon Bỉ vừa mới khánh thành ngày 11-10

Đã gần suốt hai tuần lễ qua, cái bụng cậu học sinh A Chai (lớp 3A) nôn nóng, cứ y như có kiến bò. Nhiều lần A Chai nói với bố mẹ lấy cái ruột xe ô tô cho cậu ngồi trên đó để chở qua sông. Ai cũng can ngăn vì quá nguy hiểm.

A Chai kể: “Mấy anh chị lớn hơn rủ nhau bơi qua sông để đến trường, nhưng vì nước sông chảy quá xiết nên chúng em không ai dám bơi qua”.

Hàng trăm người dân làng Kon Bỉ đã làm việc suốt ngày đêm để bắc cây cầu treo, chiều 11-10 cây cầu hoàn thành. “Ngày mai lại được đến trường đi học rồi, tụi em mừng lắm! Nhiều ngày không được đến trường, ai cũng nhớ trường, thầy cô và bạn bè lắm!” - em Y Thuyên (lớp 2A) - nói.

Ngày 12-10 sẽ trở thành một ngày thật đặc biệt - ngày trở lại trường của hàng chục trẻ em người dân tộc Sơ Rá ở làng Kon Bỉ và nói như em A Nghĩa (lớp 4A trường tiểu học Đăk Tơ Lung, trú tại làng Kon Bỉ) là: “Ngày trở lại trường của chúng em lần này không khác gì ngày dự khai giảng năm học mới”.

TRẦN THẢO NHI

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất