16/03/2010 04:07 GMT+7

Học lịch sử dưới chân tượng đài

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Những tiếng vỗ tay, những nụ cười vui vẻ và cả những cái nhăn trán đăm chiêu... Đó là một buổi học lịch sử, hình ảnh quen thuộc nhiều năm nay tại khuôn viên dưới chân tượng đài liệt sĩ đèo Hà Lan (giáp ranh giữa thị xã Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mà các trường học đóng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ thường tổ chức cho học sinh như một phương pháp dạy lịch sử vừa hiệu quả vừa nhẹ nhàng.

TiK6nV6V.jpgPhóng to

Thầy cô và học sinh học lịch sử dưới chân tượng đài liệt sĩ đèo Hà Lan - Ảnh: T.B.D.

Thầy Trương Quang Thanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4, Trường THPT thị xã Buôn Hồ - cho biết lịch sử là một môn dạy khô khan nên để các em có thể tiếp thu một cách nhẹ nhàng, lớp thường tổ chức các buổi ngoại khóa và địa điểm được chọn là dưới chân tượng đài liệt sĩ. Địa điểm này vừa linh thiêng, vừa có tác dụng nhắc nhớ các em về truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất