![]() |
"Bộ ba bò cạp" Thành Lộc, Bạch Long, Hữu Châu |
Lần này, cặp bài trùng Thanh Phương (tác giả) và Vũ Minh (đạo diễn) lại đưa khán giả nhí phiêu lưu đến tận xứ sở Ai Cập xa xôi, nơi có những kim tự tháp, nhân sư, pharaon, hầm mộ, xác ướp, mèo linh...
Câu chuyện kể về một chàng hoàng tử vì được nuông chiều nên không coi ai ra gì, hỗn với cả mẹ và chị của mình. Để trừng phạt, vua bò cạp đã bắt nữ hoàng và công chúa về sào huyệt của hắn, bỏ lại một mình hoàng tử bơ vơ không nơi nương tựa. Từ đó hoàng tử mới nhận ra mình không thể sống thiếu gia đình, chàng hối hận và quyết tâm lên đường giải cứu người thân...
Cũng như những vở trước, lần này Hoàng tử Ai Cập tiếp tục sốt vé vì có "chú Thành Lộc" và những nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu Idecaf. Hóa thân vào vai bò cạp câm, NSƯT Thành Lộc nhí nhảnh, lí lắc với tạo hình ngộ nghĩnh, giọng điệu ngọng nghịu và điệu bộ nhún nhảy liên hồi. Hữu Châu thì "điệu chảy nước" với vai bò cạp diêm dúa. Còn Bạch Long trong vai vua bò cạp đã khuấy động sân khấu bằng những màn hip hop "hết hồn" kiểu "đi ra, đi vô, đi về"...
Đầu tư hàng trăm triệu với những cảnh trí hoành tráng, phục trang bắt mắt, âm thanh ánh sáng hiện đại đủ sức làm cho khán giả nhí tin rằng đó là một Ai Cập thật sự với cung điện nguy nga, kim tự tháp huyền bí..., Idecaf đang cố gắng chuyển đi một câu chuyện đơn giản với thông điệp nhẹ nhàng về tình thương yêu, trẻ con phải biết vâng lời, không được hỗn hào với cha mẹ, anh chị, người lớn tuổi.
Ngoài ra trẻ con cũng phải siêng... ăn trái cây (trong kịch, nhờ ăn các loại quả ngon ngọt như chuối, táo, lê... mà công chúa, ma vui vẻ, ma khóc nhè, nhân sư hai đầu đều hóa giải được những lời nguyền độc địa của tên vua bò cạp) - cũng là một thông điệp nhỏ đầy hiệu quả!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận