06/12/2019 11:08 GMT+7

Hoang tưởng do ngáo đá ảnh hưởng nhiều người

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Vừa qua, hàng trăm người là lực lượng công an, bác sĩ ở Đà Nẵng phải mướt mồ hôi để ứng cứu một người đàn ông “ngáo đá” hết leo lên bảng chữ ở tầng 23 khách sạn lại leo lên nóc nhà bệnh viện và nhảy xuống.

Hoang tưởng do ngáo đá ảnh hưởng nhiều người - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Phước leo lên nóc nhà Bệnh viện Đà Nẵng vừa qua - Ảnh: Đ.C.

Không chỉ trường hợp này, có người khi "ngáo đá" còn nhìn vợ hờ của mình là rắn 6 đầu và đánh chết.

Náo loạn từ phố đến viện

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vẫn đang điều trị cho Nguyễn Hồng Phước, 40 tuổi, trú quận 2, TP.HCM sau khi ông này nhảy từ nóc nhà của bệnh viện xuống đất.

Ông Phước là người đã quậy từ tối 27 đến ngày 29-11, khiến hàng trăm người khổ sở theo. Đầu tiên ông này lên tầng 23 của khách sạn À La Carte, Sơn Trà, Đà Nẵng đập bể kính, trèo ra ngoài bảng hiệu chữ, ngồi cheo leo trên đó. Không chỉ vậy, ông này còn cởi truồng, dùng dao rạch vào người, bộ phận sinh dục gây đổ máu.

Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sơn Trà, công an phường, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Sơn Trà có mặt tại hiện trường. Lực lượng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cũng được tăng cường. Hàng loạt phương án triển khai như hệ thống phao ở dưới đất để đỡ nạn nhân trong trường hợp bị rơi xuống, các xe chuyên dụng cũng được huy động...

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng - phó trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - cho biết phải mất hơn một giờ đồng hồ công an mới thuyết phục được Phước trèo vào phía trong, đưa lên xe cấp cứu để chở vào viện.

Chưa dừng lại, khi vào viện, đến gần 24h, ông Phước tiếp tục trốn, leo ra ngoài tầng 2 của bệnh viện la hét, quậy phá... khiến lực lượng bảo vệ và nhân viên bệnh viện phải vất vả, dùng giường nệm, vải hứng vì sợ ông nhảy xuống đất. 

Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu cũng có mặt và lại phải tìm cách đưa ông Phước xuống đất an toàn. 

Nhưng khoảng hơn 1 giờ sau, ông Phước lại lên cơn, tiếp tục trèo ra ngoài để quậy phá... 

Cứ như thế nhiều lần, hàng chục người "căng mình" giải cứu ông này.

Đến sáng 29-11, ông Phước lại trốn và leo lên nóc nhà của bệnh viện quậy trong nhiều giờ liền. Thêm một lần nữa hàng chục cảnh sát lại có mặt để triển khai phao dưới đất, động viên, thuyết phục ông này. Nhiều cảnh sát khác có mặt trong, ngoài bệnh viện để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Cho đến trưa thì ông này tự nhảy xuống đất và được đưa vào viện điều trị.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết từ khi đưa ông Phước vào viện, lực lượng bảo vệ và cơ quan chức năng đã rất vất vả cử người canh gác vì ông này quấy phá quá mức...

Bước đầu xác định ông Phước mới ở trại cai nghiện tại Đà Nẵng ra. Trước đó, ông này từng trốn khỏi trại cai nghiện ở một tỉnh phía Nam ra Đà Nẵng, tiếp tục sử dụng ma túy vào năm 2018. Khi lên cơn "ngáo đá", ông này đập phá ôtô trên phố...

Giết vợ vì nghĩ vợ là rắn 6 đầu

Mới đây, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (33 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "giết người". Bị cáo Thanh đã gây ra vụ án giết người rúng động dư luận Đà Nẵng khi ông này bị ảo giác, rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác, nghĩ vợ hờ là rắn 6 đầu nên đã đánh chết.

Ông Lê Đức Nhân - giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết riêng đối với bệnh nhân Phước thuộc một dạng của hoang tưởng bị hại, nghĩ rằng có người ám sát mình hoặc bị cài đặt định vị trong người...

Ông Lâm Tứ Trung - giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng - cho biết thêm trường hợp như ông Phước do ma túy gây ra hoang tưởng bị hại, kỳ quái sau khi sử dụng nhiều lần. "Họ làm những động tác không ai tưởng tượng được" - bác sĩ Trung cho hay.

Theo bác sĩ Trung, khi người sử dụng ma túy đá sẽ gây ảo giác, hoang tưởng, lúc đó họ không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Họ có những hành vi không lường trước được, gây nguy hại cho người khác. Dùng nhiều lần sẽ chuyển sang dạng mất nhận thức, mất trí nhớ, ảnh hưởng nặng nề đến cả phần đời còn lại, không thể làm gì được.

Nhiều người trẻ nhập viện do ma túy đá

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thời gian qua đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp người trẻ phải nhập viện do sử dụng ma túy đá, cỏ Mỹ… Có ngày tiếp nhận 2 - 3 người vào viện.

Loay hoay điều trị Loay hoay điều trị 'ngáo đá'

TTO - Người loạn thần (còn gọi là "ngáo đá") do sử dụng các chất ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng chóng mặt, kéo theo đó là nhiều vụ án mạng đau lòng liên tiếp xảy ra. Thế nhưng, điều trị loạn thần như thế nào đang là bài toán hóc búa...

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên