23/03/2018 07:08 GMT+7

Hoảng loạn, gào khóc giữa đêm trong đám cháy chung cư Carina

LÊ PHAN - TIẾN LONG
LÊ PHAN - TIẾN LONG

TTO - Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi vẫn còn ám ảnh những người may mắn thoát khỏi đám cháy kinh hoàng rạng sáng 23-3 tại chung cư Carina khiến 13 người chết.

Hoảng loạn, gào khóc giữa đêm trong đám cháy chung cư Carina - Ảnh 1.

Trẻ em, người già được ưu tiên đưa ra khỏi đám cháy trước - Ảnh: LÊ PHAN

Vụ cháy xảy ra khoảng 1h30 sáng 23-3, khiến 13 người chết và 14 người bị thương, nạn nhân tử vong chủ yếu do bị ngạt khí.

Chị Lê Thị Thanh Trúc, 37 tuổi, người đầu tiên thoát thân kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy chị được chồng đánh thức dậy, mở cửa ra hành lang thấy khói xung quanh mù mịt, không nhìn thấy gì ở phía trước mặt.

Gia đình chị ở tầng 3 sau đó leo theo thang nối tạm của người dân để thoát thân.

"Khói mù mịt, mọi người hoảng loạn chạy lên chạy xuống không lối thoát, tiếng người kêu cứu í ới, trẻ em khóc òa hoảng loạn", chị Trúc kể lại.

Trong khi đó, chưa kịp hoàn hồn, ông T.C.H. ở lầu 6 vừa đi miệng vừa lẩm bẩm liên hồi "may chưa chết, may mà chưa chết…".

Ông cho biết cả nhà ông mới dọn đồ chuyển về quê sống, nhà chung cư định cho thuê lại nên đồ đạc đã đóng gói lại. Đang ngủ ông nghe tiếng người la hét ông chạy ra rồi tìm cách thoát thân.

"Sàn nhà như lòng chảo nóng hực, khói ùn ùn xộc vào mắt, mũi, miệng khiến tôi thở không được. Chạy xuống thì không thấy đường ra, chạy lên thì gặp người chạy ngược xuống, hoảng loạn lắm. Chúng tôi như bầy chuột bị lùa trong khu nhà kín tưởng chừng không thể nào sống được" - ông H. bàng hoàng kể lại.

Lời kể của nạn nhân vụ cháy - Video: HOÀNG LỘC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người bị thương được đưa ra từ lối thoát gần hầm, có người đã tử vong. Có nhiều trẻ em bất tỉnh được lực lượng cảnh sát PCCC bế chạy tới xe cấp cứu.

Đứng thấp thỏm liên tục, cứ mỗi lần có người được đưa ra, bà Ly ở tầng 5 chung cư lại lao vào xem có phải người thân không. Bà cho biết bị lạc mất vợ chồng con trai và cháu nội mới 3 tuổi trong lúc chạy thoát thân.

Đến 4h30 sáng bà vẫn chưa tìm thấy người thân.

Nhiều người bật khóc khi mãi không thấy người thân thoát ra. Ánh đèn điện thoại cầu cứu được bật sáng liên tục ở các căn hộ trên cao.

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina ở quận 8 sáng 23-3 - Video: LÊ PHAN

Theo người dân kể lại, xe máy dưới tầng hầm nối giữa block A và block B bị cháy gần như hoàn toàn. Người dân tìm đủ cách để thoát thân, quần áo, mền, mùng được thấm nước quấn lên mặt để khỏi ngạt khí.

Nhiều người cột rèm lại để làm dây đu xuống dưới đất, nhiều người hoảng loạn nhảy từ trên lầu cao xuống đất, có người đã tử vong.

Hoảng loạn, gào khóc giữa đêm trong đám cháy chung cư Carina - Ảnh 4.

Xe thang tiếp cận cứu người bị mắc kẹt - Ảnh: L.PHAN

Đến 6h sáng, nhiều người dân ngồi mệt mỏi dưới sân chung cư. Hai vợ chồng ông Huỳnh Nguyên Tùng (69 tuổi, ở căn hộ A3.15) vẫn còn bần thần hoảng sợ, người lấm lem khói bụi.

Ông Tùng kể khoảng 1h25 ông đang ngủ thì nghe con gái tri hô báo cháy. Ông bật tỉnh gọi vợ thì xung quanh phòng đã mù mịt khói.

Dưới tầng hầm vang lên tiếng nổ. Điện tắt, quanh nhà tối mịt nên không tìm tìm được lối thoát. Ông đã lấy dây thoát nạn buộc vào lan can nhưng ở tầng 3 cao nên không dám xuống.

Cả nhà ông phải lao ra lan can lấy không khí. Được một lúc, lực lượng PCCC đến mở cửa đưa hai vợ chồng ông và con gái xuống.

Hoảng loạn, gào khóc giữa đêm trong đám cháy chung cư Carina - Ảnh 5.

Người dân chung cư thức trắng đêm vì đám cháy - Ảnh: L.PHAN

Vừa được nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe, chị N.H.Ch, ở tầng 14 - tầng cao nhất của block A, cho hay khoảng 1h30, hai vợ chồng chị ở trong phòng không biết xảy ra cháy.

Em trai chị Ch. ngủ ngoài nhà biết mới tri hô. Cả ba người mở cửa để chạy ra nhưng sức nóng phả vào không thể thoát ra được.

Gia đình chị Ch. nhoài người ra lan can kêu cứu. Một lúc sau sức nóng dịu lại, cả nhà chị tính chạy lên sân thượng nhưng cửa lên bị đóng. Không còn đường nào, cả nhà chị phải chạy từ tầng 14 xuống.

Nhưng đến tầng 1, cửa thoát hiểm xuống tầng trệt cũng bị khóa. Cả ba người phải chạy vào phòng một người dân ở tầng 1, nối dây cùng thoát ra theo lan can.

"Khi cháy không hề có tiếng chuông báo, hệ thống xịt nước cũng không hoạt động. Cháy một lúc lâu, khói lên nóng cả tầng 14 rồi người dân mới biết", chị Ch. nói.

Hoảng loạn, gào khóc giữa đêm trong đám cháy chung cư Carina - Ảnh 6.

Người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn thoát thân - Ảnh: LÊ PHAN

LÊ PHAN - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên