
Tối 17-4, CLB Hà Nội tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Ngay đầu trận, đội chủ nhà sớm bị dội gáo nước lạnh sau đường lên bóng bất ngờ của đối thủ.

Ngay phút thứ 2, Nguyễn Trần Việt Cường bứt tốc dứt điểm sắc lạnh, mở tỉ số trận đấu và đưa Becamex TP.HCM dẫn 1-0.

Việt Cường (số 7) đang chứng tỏ vì sao anh xứng đáng được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung gần nhất.

CLB Hà Nội lấy lại thế trận và tung hàng loạt đòn đáp trả, rồi có bàn gỡ 1-1 bởi Đỗ Hoàng Hên ở phút 12. Cầu thủ này lập công trên chấm phạt đền sau khi David Fisher bị phạm lỗi trong vòng cấm đội khách.

Hà Nội càng thi đấu càng thăng hoa. Họ có bàn dẫn ngược 2-1 ở phút 24 ghi bởi Nguyễn Hai Long (phải). Đỗ Hoàng Hên là người tạt từ biên trái vào vòng cấm cho Long xoay xở dứt điểm cự li hẹp.

Trước khi hiệp một khép lại, Hà Nội có bàn dẫn 3-1 ở phút 31 ghi bởi David Fisher (giữa). Anh chạy thẳng vào vòng cấm sút cận thành từ đường căng ngang bên cánh trái của Hai Long.

Trong thế trận lép vế của Becamex TP.HCM, Việt Cường là điểm sáng hiếm hoi khi tả xung hữu đột ở các pha phản công. Phút 60, Cường ghi bàn rút ngắn xuống 2-3 sau cú đá bồi trong vòng cấm Hà Nội.

Mọi hy vọng của đội khách bị dập tắt trong ngày Hoàng Hên chói sáng. Anh ghi bàn ấn định tỉ số 4-2 cho Hà Nội ở phút 68 sau pha đảo bóng rồi sút góc hẹp trong vòng cấm. Với 2 bàn, 1 kiến tạo trận này, Hoàng Hên nâng tổng số bàn thắng lên 9 bàn, tổng kiến tạo 6. Anh nhanh chóng vươn lên top 3 chân sút hay nhất giải dù chỉ mới thi đấu từ vòng 7.

Sự thăng hoa của Hoàng Hên giúp CLB Hà Nội (thứ 4 bảng xếp hạng) tạm thu hẹp khoảng cách điểm số với đội thứ ba là Ninh Bình xuống còn 1 điểm (33 so với 34).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận