
Hoàng Đức trong trận thắng 3-1 trước Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ
Tối 27-8, CLB Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo địa chấn trên sân nhà trước Ninh Bình FC. Quả thật, khán giả đã tin vào điều đó khi tiền đạo Hene Philippe Boris ghi bàn mở tỉ số ở phút 12.
Boris có tình huống xử lý kỹ thuật qua 2 hậu vệ Ninh Bình trước khi sút vào góc gần, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm "chôn chân tại chỗ". Bàn thắng khiến tinh thần của đội chủ nhà dâng cao.
Tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bình tĩnh cầm nhịp trận đấu. Phút 29, Daniel Anjos đánh đầu kiến tạo cho Gustavo Henrique tung chân đưa bóng qua tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, gỡ hòa 1-1.
Phút 33, vẫn là Gustavo Henrique, nhưng lần này là quả đánh đầu phạt góc làm tung lưới CLB Đà Nẵng. Đây là bàn thắng thứ 4 và là cú đúp thứ 2 trong 3 vòng đầu tiên V-League của anh.
Hoàng Đức không ghi bàn nhưng là người tạt cho Henrique nâng tỉ số lên 2-1.
Hiệp 2, HLV Gerard Albadalejo tung Geovane Magno vào và ngay lập tức cầu thủ ngoại này ghi bàn.
Geovane xử lý khéo léo rồi sút bóng sệt khiến Bùi Tiến Dũng không thể cản phá. CLB Ninh Bình cho thấy dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn đội chủ nhà.

Gustavo Henrique "bá đạo" trong màu áo Ninh Bình với 4 bàn - Ảnh: THẮNG LÊ
Chiến thắng 3-1 cho thấy tân binh Ninh Bình quá mạnh vào thời điểm hiện tại. Họ ghi 10 bàn sau 3 trận, trong đó các ngoại binh đóng góp đến 7 pha lập công, riêng Henrique đã có 4 bàn.
Trong khi đó CLB Đà Nẵng thua trận thứ 2 và chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn khởi đầu chậm chạp và còn nhiều vấn đề, trước khi vòng 4 quay lại cuối tháng 9.
Còn Ninh Bình FC an tâm giữ vững ngôi đầu bảng sau 3 trận mà không có đối thủ tranh chấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận