TT - Không có bề ngoài dữ dằn như cựu trọng tài nổi tiếng thế giới Pierluigi Collina (Ý), nhưng Hoàng Anh Tuấn cũng làm khiếp vía giới cầu thủ VN bởi sự nghiêm khắc của mình. Chỉ tính bốn trận mở màn mùa giải 2011, vị trọng tài 36 tuổi này đã ba lần rút thẻ đỏ cùng 30 thẻ vàng.
Mới nhất, trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút ra đến tám thẻ vàng cùng một thẻ đỏ trong trận B.Bình Dương - K.Khánh Hòa ở vòng 3 V-League 2011. Trong đó, anh nghiêm khắc rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu hậu vệ Quang Thanh vì lỗi vào bóng thô bạo với tiền đạo Trindade trong vòng cấm cùng quả phạt 11m cho K.Khánh Hòa.
Đó là một quyết định “dũng cảm” bởi chủ nhà B.Bình Dương đang bị dẫn 2-1 và trận đấu chỉ còn hai phút bù giờ nữa là kết thúc. Nhưng như anh tâm sự sau trận đấu: “Tôi không thể thấy sai mà làm ngơ. Chúng ta phải mạnh tay mới hi vọng ngăn chặn được tình trạng bạo lực sân cỏ như hiện nay”.
Các cầu thủ kể rằng trận nào mà trọng tài Hoàng Anh Tuấn thổi là đều tự nhắc mình thi đấu đàng hoàng để không phải lĩnh thẻ. Nhưng sự kiềm chế không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Như trận mở màn V-League 2011 giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai, anh cũng rút ra một thẻ đỏ cùng tám thẻ vàng để ngăn những cái đầu nóng bốc hỏa.
Nhưng điều khá lạ là cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp - tiền vệ nhập tịch Đoàn Văn Sakda (Thái Lan) lại không hề oán trách trọng tài Hoàng Anh Tuấn dù nói rằng lỗi của mình cho thẻ vàng cũng được mà thẻ đỏ cũng đúng. Anh bảo: “Tình huống trên sân lúc đó nóng quá, nếu trọng tài không mạnh tay răn đe thì dễ xảy ra đánh nhau. Nên chiếc thẻ đỏ của tôi ít nhiều cũng giúp trận đấu hạ nhiệt dù hơi nghiêm khắc”.
Mà không phải chờ đến giờ Hoàng Anh Tuấn mới trở thành nỗi “ám ảnh” của giới cầu thủ VN. Bởi ở mùa giải 2010, anh được xem là ông vua thẻ và được phong là “Collina” của VN khi rút đến chín thẻ đỏ và 53 thẻ vàng chỉ trong 14 trận cầm còi ở V-League 2010. Nghiêm khắc như đàn anh Võ Minh Trí cũng chỉ rút ba thẻ đỏ cùng 79 thẻ vàng trong 15 trận cầm còi mùa rồi.
Nói về biệt danh trên, anh cười bảo điều đó đúng với con người anh, thấy điều gì đúng thì phải làm. Cầu thủ đá xấu, bạo lực thì phải nhận thẻ. Nhắc đến Collina dường như cũng khiến Hoàng Anh Tuấn vui hơn khi đây chính là thần tượng của anh từ ngày bước chân vào nghề trọng tài năm 2002.
Anh tâm sự: “Trong sổ tay của tôi lúc nào cũng có tấm hình của trọng tài Collina để răn mình hãy làm tốt như ông ấy. Không chỉ vậy, tôi còn có cả băng hình ông đang điều khiển trên sân cỏ để học tập. Tôi rất tâm đắc với câu nói của ông: Trên sân cỏ bạn hãy là cảnh sát, còn ngoài đời hãy là những người bạn tốt”.
Trọng tài thật ra chỉ là nghề tay trái của Hoàng Anh Tuấn khi anh đang là cán bộ Phòng giáo dục - đào tạo huyện Thanh Trì (Hà Nội), nhưng nó lại đang khiến anh nổi tiếng - ít ra là với biệt danh “Collina” của VN.
NGUYÊN KHÔI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận