
Trung vệ Jairo Filho (trái) không thể cứu được Hoàng Anh Gia Lai thoát thua trước CLB Hải Phòng - Ảnh: VPF
Sáu trận ra sân ở V-League 2025-2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Đội bóng phố núi hòa 3 và thua 3.
Mới nhất là thất bại 0-3 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 7 hôm 19-10. Kết quả không chỉ khiến CLB Hoàng Anh Gia Lai yên vị ở cuối bảng, mà còn cho thấy là ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng.
Thật ra không phải bây giờ, mà nhiều năm qua, CLB Hoàng Anh Gia Lai luôn phải chật vật đua trụ hạng. Nhưng khởi đầu kém như mùa giải năm nay có lẽ là lần đầu.
Như mùa 2015, dù đôn toàn bộ lứa cầu thủ trẻ U19 lên đá V-League lần đầu, CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng không ở tình cảnh đáng buồn như hiện tại. Khi đó, sau 6 trận, đội còn thắng 2 và thua 4, xếp thứ 10/14 đội.
Lựa chọn của Hoàng Anh Gia Lai
Kết thúc mùa 2024-2025, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời chia tay với những cầu thủ cuối cùng thuộc lứa U19 từng nổi đình nổi đám Việt Nam một thời Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Lê Văn Sơn...
Ngay cả tài năng trẻ đang lên và trụ cột của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai mùa trước là trung vệ Phạm Lý Đức cũng được cho ra đi, khi mùa giải mới 2025-2026 sắp bắt đầu.

Hoàng Anh Gia Lai (giữa) ở trận hòa Hà Nội - Ảnh: VPF
Lựa chọn của CLB Hoàng Anh Gia Lai rất rõ ràng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo, cho dù có thể đối mặt với thành tích không tốt.
Và để hạn chế thấp nhất khả năng thất bại, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi đã tăng cường dùng cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhằm làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ.
Nhưng rõ ràng, đời không như là mơ. CLB Hoàng Anh Gia Lai đá mãi chỉ giành 3 điểm sau 6 trận, xếp cuối bảng và bộc lộ quá nhiều nỗi lo.
Vắng Lý Đức, trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt được bố trí đá cặp cùng Jairo Filho, hàng thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai đã không còn giữ được sự chắc chắn. Sáu trận, đội thủng lưới 8 bàn; trong đó có 2 trận thua tan nát 0-3 trước Becamex TP.HCM (trên sân Pleiku) và Hải Phòng.
"Cả ba bàn thua đều xuất phát từ những pha mất bóng. CLB Hải Phòng tổ chức rất tốt, chơi áp sát, và chúng tôi đã không kiểm soát được bóng trong áp lực cao. Họ tận dụng sai lầm và trừng phạt Hoàng Anh Gia Lai", HLV Lê Quang Trãi thẳng thắn thừa nhận.

Tiền đạo 20 tuổi Nguyễn Minh Tâm của Hoàng Anh Gia Lai trận gặp Sông Lam Nghệ An - Ảnh: VPF
Hàng công bế tắc
Hàng thủ không thể làm điểm tựa, nhưng hàng công của CLB Hoàng Anh Gia Lai còn tệ hơn nữa. Sau 6 trận, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi chỉ ghi đúng 1 bàn thắng. Một con số không thể tin nổi với một đội bóng từng theo đuổi triết lý tấn công đẹp mắt.
Bàn thắng duy nhất mà CLB Hoàng Anh Gia Lai ghi được đến từ Nguyễn Minh Tâm - tiền đạo 20 tuổi chỉ có 3 trận thi đấu. Trong khi đó, những cầu thủ tấn công người Brazil và Việt kiều được thi đấu nhiều và mang bao kỳ vọng đều là sự thất vọng.
Tiền đạo Việt kiều Pháp Ryan Hà và tiền vệ tấn công Marciel Silva cùng ra sân 6 trận (4 đá chính) nhưng không thể tạo nên thế trận tấn công tốt hơn cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo Gabriel Conceicao đá chính 3 trận và đều chơi mờ nhạt.
So với các đội, CLB Hoàng Anh Gia Lai còn một trận vòng 4 chưa đấu với ứng viên vô địch Công An Hà Nội trên sân Pleiku vào ngày 18-12. Nếu không, số trận không thắng có lẽ chưa dừng lại với con số 6.
Vòng 8 V-League diễn ra vào ngày 16-10 tới, CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đối thủ mạnh Thể Công - Viettel trên sân Pleiku. Nếu tiếp tục không thắng, đội bóng phố núi sẽ lại càng chìm sâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận