TT - Cuộc chạm trán giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với đương kim vô địch B.Bình Dương tại Pleiku vào chiều 9-5 đã diễn ra rất đẹp mắt. Nhưng thật tiếc, bữa tiệc bóng đá ấy đã bị phá hỏng bởi những cái đầu nóng sau tiếng còi chung cuộc của trọng tài Hoàng Anh Tuấn!
Mọi chuyện xuất phát từ việc Thonglao (HAGL) bị hậu vệ Hoàng Vương (B.Bình Dương) xô té trong vòng cấm địa vào phút 90+3 nhưng trọng tài Tuấn lẫn trợ lý trọng tài Trần Thanh Liêm đều không trông thấy. Sau pha va chạm này, cả hai cùng có lời qua tiếng lại. Tan trận, Thonglao chạy theo phản ứng tiếp với Hoàng Vương. Từ xa, Văn Hải (B.Bình Dương) và Sakda (HAGL) cùng lao vào “tham chiến”.
Sau khi dùng tay bóp cổ và đẩy Sakda văng ra, Văn Hải tiếp tục dùng cùi chỏ đánh mạnh vào cổ Thonglao như một võ sĩ chuyên nghiệp! Ngay lúc này, cuộc ẩu đả của nhóm cầu thủ nói trên được “tiếp viện” bởi thủ môn Quốc Việt (HAGL) và tiền đạo Anh Đức, tiền vệ Trường Giang (B.Bình Dương). Đó là ba cầu thủ thể hiện rất rõ thái độ hung hăng. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc sau khi có sự cản ngăn tích cực từ phía ban huấn luyện đôi bên cùng lực lượng cảnh sát.
Ngay sau đó, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút thẻ đỏ với thủ môn Quốc Việt, thẻ vàng với Sakda (HAGL), thẻ đỏ với Văn Hải và Anh Đức (B.Bình Dương). Từ chối đưa ra lời bình luận về sự cố này, trọng tài Tuấn chỉ nói: “Mọi chuyện sẽ được tổ trọng tài báo cáo nhanh về ban tổ chức giải và tiểu ban kỷ luật…”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi được thông báo vụ ẩu đả nói trên, trưởng ban kỹ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Đánh nhau trước, trong và sau trận đấu đều sai. Mọi chuyện sẽ được phân xử nghiêm minh trong vài ngày tới. Hình thức kỷ luật nặng hay nhẹ hoàn toàn tùy thuộc vào báo cáo của trọng tài, giám sát trận đấu. Nói chung, không ai chấp nhận thái độ và cách hành xử thiếu văn hóa của các cầu thủ tham gia vụ việc này…”.
Nhận định về sự cố nói trên, phó ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi (phó tổng thư ký VFF) cho rằng: “Tiếc cho một trận cầu hay lại kết thúc không trọn vẹn bởi thái độ thiếu kiềm chế của một số cầu thủ. Tổ trọng tài đã điều hành tốt trận đấu, bàn thắng rõ ràng. Do vậy không thể cho rằng sai sót của trọng tài kéo theo vụ đánh nhau sau trận đấu. Sau khi tiếp nhận báo cáo nhanh của giám sát, trọng tài, ban tổ chức giải sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ, băng ghi hình về ban kỷ luật để nơi này ra quyết định sau cùng...”.
Trở lại với trận đấu, B.Bình Dương khởi đầu trận đấu khá thuận lợi với bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền của Kesley ở phút 18. Hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Lee Nguyễn thực hiện pha đột phá qua hai hậu vệ đội khách và kết thúc bằng cú sút sấm sét. Thủ môn Thế Anh đấm bóng dội ra, Duy Quang (8-HAGL) lao vào đá bồi gỡ hòa 1-1. Phút 88, từ đường chuyền đẹp của Lee Nguyễn, Thanh Bình làm động tác giả để bóng trôi ra phía sau cho Tăng Tuấn (18) đứng ở tư thế trống trải sút căng vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận