Hoan nghênh tinh thần “tự phê bình”
Nhân đọc Lá thư ban biên tập (Tuổi Trẻ, 18-6), tôi thật sự cảm động trước những dòng tâm sự rất chân thành của ban biên tập. Và tôi rất hoan nghênh tinh thần “tự phê bình” của Tuổi Trẻ. Có lẽ, đúng như lời tâm sự của ban biên tập: “21-6 hằng năm chính là dịp báo giới nhìn lại mình, Tuổi Trẻ cũng vậy...”.
Nhìn chung, trong những năm qua báo Tuổi Trẻ đã có những cải tiến mới nhằm phục vụ lợi ích của bạn đọc... Đọc Tuổi Trẻ, tôi rất thích trang “Tuổi trẻ & bạn đọc”, vì đây là trang mà tất cả bạn đọc có thể nói lên tiếng nói của mình. Mong báo đã biết nhìn lại mình thì hãy cố gắng không ngừng...
Xin đừng đánh oan
Tôi mong các bạn đừng bỏ cuộc giữa đường với những vụ việc đã được khui ra: liệu ông viện phó Viện Kiểm sát Bình Dương có tội không, nếu có thì bao giờ xử, nếu không thì liệu ông ấy có bắt ai xin lỗi không? Thế còn cơm tù, mãi lộ, hải quan nhũng nhiễu... liệu bao giờ trở lại?
Ngoài ra tôi đề nghị khi viết về các doanh nghiệp tư nhân, xin hãy chú ý rằng họ đang là một thành phần kinh tế có đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước hiện tại và tương lai lâu dài, có tội thì cứ “đánh”, nhưng xin đừng đánh oan làm đau lòng “cò con” mới ra đời chưa được bao lâu.
Trân trọng hơn các bài viết của bạn đọc
Khi bạn đọc viết tức là họ đã dành nhiều thời giờ, tâm huyết nghiên cứu và suy nghĩ kỹ lưỡng, thận trọng, chịu trách nhiệm về ý kiến của mình nên thật sự muốn đóng góp với báo, với chính quyền nói chung.
Thiết nghĩ dù bài viết chưa chuẩn, chưa hợp và chưa sát thì báo cũng cần quan tâm trích đăng vài dòng hay có thư trả lời đối với những bạn đọc gửi nhiều bài nhưng chưa được đăng. Báo là nơi bạn đọc tin tưởng, gửi gắm tâm tư, trao đổi ý kiến, là diễn đàn cho bất luận ai miễn là không trái với pháp luật, không phạm chính trị thì nên đăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận